HLV Park Hang-seo: ‘Thái Lan có gì phải sợ?’

 
(PLO)- Trước trận tranh hạng ba M-150 Cup gặp chủ nhà U-23 Thái Lan, ông thầy người Hàn Quốc không chút ngại ngùng nói đối thủ này chẳng có gì đáng ngại.

Thật bất ngờ ở giải đấu M-150 Cup, cả hai đội U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan cứ ngỡ sẽ tái ngộ tại trận chung kết lại nhảy xuống tranh hạng ba. Hai đội đều nắm nhiều ưu thế ở trận cuối vòng bảng sau trận thắng đầu nhưng không thể vượt qua định mệnh.

Chỉ một giờ sau khi U-23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U-23 Uzbekistan, chủ nhà U-23 Thái Lan cũng bị U-23 CHDCND Triều Tiên đánh bại 1-0. Nhiều người nói vui thầy trò ông Park muốn tránh đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan nhưng đội chủ nhà vẫn cố tình để gặp gỡ như là duyên phận.

Văn Thanh (phải) là một trong số ít cầu thủ chơi ổn định ở giải M-150 Cup. Ảnh: ANH HỮU

Trước cuộc đối đầu vào lúc 16 giờ ngày 15-12, HLV Park Hang-seo lên dây cót tinh thần cho học trò: “Chúng tôi thua Uzbekistan nhưng các cầu thủ đã làm việc hết sức mình rồi. Tôi không quá quan trọng chuyện thắng thua ở một giải giao hữu mà qua đó muốn thử nghiệm và điều chỉnh tốt nhất cho vòng chung kết U-23 châu Á chỉ còn một tháng nữa.

Tôi có nghe nói U-23 Việt Nam từng thua U-23 Thái Lan 0-3 tại trận cuối vòng bảng SEA Games 2017 nhưng lần tái đấu này chúng tôi chẳng có gì sợ hãi cả. U-23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất để tìm một trận thắng chủ nhà Thái Lan”.

Điều quan tâm nhất của HLV Park Hang-seo trước trận quyết đấu là khả năng thực hiện đấu pháp mới của các học trò. Ông nói: “Tôi mong muốn cầu thủ sẽ chơi tốt bằng một tinh thần mạnh mẽ, sự đoàn kết và khả năng kết dính trên sân”.

HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U-23 Việt Nam theo dõi đối thủ U-23 Thái Lan.

Đội trưởng Xuân Trường chia sẻ thêm: “Mục tiêu chính của chúng tôi là vòng chung kết U-23 châu Á chứ không phải tại giải đấu này. Trận đấu với U-23 Thái Lan là cơ hội thử nghiệm tốt đối với cả hai đội. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn sẽ thi đấu hết mình và hy vọng đạt kết quả tốt trước đội chủ nhà”.

Phía đối diện, HLV Zohan Jankovic của tuyển U-23 Thái Lan bật mí trận thua trước U-23 CHDCND Triều Tiên có nhiều nguyên nhân, chủ yếu do các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội và đội hình có nhiều cầu thủ mới.

Ông Zohan Jankovic cũng nhấn mạnh mục tiêu của U-23 Thái Lan là vòng chung kết U-23 châu Á nhưng hứa sẽ thắng trận cuối M-150 Cup như một món quà dành cho giới hâm mộ đội nhà.

Trận chung kết M-150 Cup cũng trên sân I-mobile Buriram diễn ra lúc 20 giờ giữa đội tuyển U-23 Nhật Bản và U-23 CHDCND Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.