HLV Hoàng Anh Tuấn tự hào về U-19 Việt Nam

(PLO)- Với thân phận là đội lót đường ở bảng B nhưng đội tuyển U-19 Việt Nam đã làm ngỡ ngàng các đối thủ mạnh với chiến thắng U-19 CHDCND Triều Tiên 2-1.
 

Video U-19 Việt Nam tạo địa chấn trước U-19 Triều Tiên. Nguồn: AFC

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ cảm xúc tự hào về các học trò: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi giành chiến thắng. Trước trận đấu, các đối thủ xem chúng tôi như đội bóng lót đường ở bảng đấu này. Nhưng rồi ai cũng thấy chúng tôi đã chiến đấu với 100% khả năng. U-19 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng và tôi rất tự hào về các học trò của mình”.

HLV Hoàng Anh Tuấn (giữa)hạnh phúc với chiến thắng của đội tuyển U-19 Việt Nam ở vòng chung kết U-19 châu Á.

HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá về trận đấu: “Trước giờ bóng lăn, tôi nói với các cầu thủ rằng trận ra quân bao giờ cũng rất khó khăn. Đặc biệt, đối thủ U-19 CHDCND Triều Tiên rất mạnh. Trận này sẽ là một trận chiến về thể lực, vì thế tất cả phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chính vì thế, khi nhập cuộc tinh thần của các cầu thủ rất tuyệt vời”.

Ông Tuấn cũng cho rằng chiến thắng ở trận đấu đầu tiên chắc chắn sẽ giúp U-19 Việt Nam tự tin và dễ chơi hơn ở trận đấu tới, dù U-19 UAE cũng là một đối thủ rất mạnh tại bảng B.

CĐV Việt Nam đang sinh sống tại Bahrain đến sân Khalifa Sports cổ vũ cho các cầu thủ trẻ.

Trong khi đó, HLV Ri Song-ho của U-19 CHDCND Triều Tiên tỏ ra rất thất vọng: “Chúng tôi đã chơi phòng ngự không tốt. Tuy nhiên, phải thừa nhận Việt Nam chơi tốt hơn chúng tôi ở hiệp 2. Đó chính là nguyên nhân khiến chúng tôi nhận thất bại. Dù sao xin được chúc mừng các cầu thủ Việt Nam. Họ đã chơi một trận rất tốt. Thua trận này buộc chúng tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều ở trận tiếp theo”.

Lượt trận thứ hai của bảng B diễn ra vào ngày 17-10, đội tuyển U-19 Việt Nam sẽ gặp U-19 UAE và U-19 CHDCND Triều Tiên đối đầu U-19 Iraq.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.