Hậu King’s Cup, nhiều tuyển thủ sẽ ‘gồng’ AFC Cup

(PL)- Ngày 18 và 19-6 tới đây, hai CLB Việt Nam (VN) là Hà Nội và B. Bình Dương lần lượt ra quân đá bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. 

Các cầu thủ của hai CLB này trong màu áo tuyển đều thể hiện xuất sắc và ghi bàn, vậy về CLB họ thể hiện ra sao?

Tiền đạo Anh Đức ghi bàn vào lưới tuyển Thái Lan, đàn em Tiến Linh cũng của B. Bình Dương trong màu áo U-23 cũng góp một bàn trong chiến thắng 2-0 trước U-23 Myanmar đêm 7-6 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Rồi Đức Huy của Hà Nội ghi bàn giúp tuyển VN san bằng 1-1 trước Curacao ở trận chung kết King’s Cup...

Tại King’s Cup, nhiều tuyển thủ VN trong màu áo Hà Nội thi đấu với phong độ rất cao. Cùng với đó, Anh Đức và hai đàn em trong màu áo U-23 VN là Hồ Tấn Tài và Tiến Linh đều đá đội hình xuất phát của U-23 VN trong trận giao hữu thắng U-23 Myanmar.

Anh Đức, Duy Mạnh, Quang Hải sẽ cùng CLB B. Bình Dương và Hà Nội dự bán kết AFC Cup khu vực ASEAN. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Theo như lịch thi đấu bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, ngày 18-6, Hà Nội làm khách trước Ceres Negros của Philippines; ngày 19-6, B. Bình Dương tiếp PSM Makassar của Indonesia. Lượt về, Hà Nội tiếp Ceres Negros ngày 25-6, còn B. Bình Dương sang Makassar làm khách ngày 26-6.

Trở về từ King’s Cup, các cầu thủ quay lại với CLB ngay để chuẩn bị vòng 13 V-League. Với hai đội đại diện VN đá AFC Cup thì B. Bình Dương ra Tam Kỳ gặp chủ nhà Quảng Nam (ngày 13-6), Hà Nội tiếp Sài Gòn cũng ngày 13-6, sau đó Hà Nội lên đường sang Bacolod thi đấu AFC Cup với Ceres Negros.

Với các cặp đấu này có thể xảy ra điều kiện trận chung kết ASEAN toàn VN nếu cả hai đều chơi đúng sức và các hạt nhân trở về từ đội tuyển tiếp tục tỏa sáng.

Về mặt lực lượng lẫn sự cọ xát, tích lũy cho bán kết thì cả Ceres Negros lẫn PSM Makassar đều không bằng Hà Nội và B. Bình Dương.

Tại bán kết AFC Cup 2017, lượt về Hà Nội từng thua Ceres Negros 2-6 tại Bacolod sau lượt đi hòa 1-1. Nhưng nay phải khác đi vì Hà Nội bây giờ giống như đội tuyển VN thu nhỏ.

Tại vòng bảng, Ceres Negros đã hai lần chạm trán với B. Bình Dương ở vòng bảng (B. Bình Dương thua 1-3 sân nhà và thắng 1-0 sân khách).

Cặp đấu còn lại, B. Bình Dương cũng được đánh giá cao hơn Makassar của Indonesia bởi lực lượng của B. Bình Dương nhỉnh hơn, cùng với đó là nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.