Giải đua xe đạp Cúp TH TP.HCM 2014: Thông báo khẩn!

Sự cố hi hữu 69 tay đua bị loại tại chặng 2 đã đến tai lãnh đạo TP.HCM. Trước lễ trao thưởng chặng 3 sáng qua (22-4), một lần nữa ban tổ chức buộc triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm chấn chỉnh tinh thần, thái độ thi đấu của các VĐV.
Buổi họp kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ được Trưởng ban Điều hành cuộc đua-Phó Trưởng ban Tổ chức giải Lê Văn Phú truyền đạt đến 12 lãnh đội. Cúp Truyền hình đã trở thành một giải đua giàu truyền thống, không còn là đặc quyền của HTV mà phải chịu sự chỉ đạo của UBND TP.HCM. Theo đó, lãnh đạo TP yêu cầu các tay đua thi đấu hết mình, trên tinh thần tích cực, cống hiến vì tình yêu của người hâm mộ xe đạp dành cho các tay đua. Ngoài ra, lãnh đạo cũng yêu cầu từ đây cho đến ngày kết thúc, giải đua không được phép gây ra bất cứ sự cố tiêu cực nào. Nếu không Cúp Truyền hình TP.HCM có thể sẽ không được cấp phép tổ chức trong tương lai.

Trên tinh thần nhận chỉ thị, chặng đấu thứ 4 Phan Thiết - Phan Rang (167 km) tranh tài sáng qua diễn ra sôi nổi và khá quyết liệt.

 
Lê Anh Dũng (phải) tung cú nước rút ngoạn mục thắng Trương Nhật Trường ở mức đến. Ảnh: MINH HOÀNG

Một khi các “ông vua” nước rút Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt TP.HCM), Lê Nguyệt Minh (Eximbank), Trần Văn Quyền (Quân khu 7) không còn quyền tranh chấp giải áo xanh chung cuộc thì cũng là lúc cơ hội được tạo ra cho Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) tích cóp điểm. Với hai pha nước rút thần tốc thắng hai sprint dọc đường, tay đua An Giang tích lũy 48 điểm xây vững ngôi đầu áo xanh và hơn tay đua xếp nhì Châu Hồng Hậu (Quân khu 7) 27 điểm.

Ở chặng này, chiến thắng đã thuộc về tay đua trẻ Hà Nội Lê Anh Dũng. Tận dụng sự lơi lỏng của các đối thủ mạnh, Anh Dũng đã cùng Trương Nhật Trường (trẻ Đồng Tháp) tăng tốc tạo một thành cặp so kè nước rút ngoạn mục tại đích đến Phan Rang. Và với cú nhấn bàn đạp nhanh hơn đối thủ một khoảnh khắc, Lê Anh Dũng lần đầu giành chiến thắng chặng với thành tích 4 giờ 25’03”. Thật tiếc cho Nguyễn Văn Đức (VTV Cần Thơ) một mình một ngựa bứt phá tách tốp cách đích 30 km nhưng bị các đối thủ bắt kịp và qua mặt nên cán đích ở vị trí thứ ba. Dù sao đấy cũng là những nỗ lực rất đáng khen ngợi của tay đua trẻ này.

Danh hiệu đồng đội, Thanh Sơn Hóa Nông tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu nhưng khoảng cách về thời gian đã bị các đối thủ xếp nhì, ba Trẻ Đồng Tháp và Quân khu 7 thu ngắn.

8 giờ 20 sáng nay (23-4), đoàn đua bước vào thi đấu chặng 5 đua 52 km vòng quanh TP Phan Rang (HTV9, HTV Thể thao truyền hình trực tiếp).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.