Gần Tết, VĐV vẫn ngóng tiền thưởng SEA Games

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết, nhưng đến thời điểm này các VĐV vẫn chưa nhận được các khoản thưởng thành tích tại SEA Games 27. Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ phải ra Tết tiền thưởng mới về “tài khoản”.

Các đội tuyển đã có kế hoạch về quê ăn Tết, nhưng đến thời điểm này, những VĐV thi đấu tại SEA Games đạt thành tích có huy chương vẫn “chưa thấy động tĩnh gì”. Thi đấu quanh năm suốt tháng, các VĐV chỉ trông chờ vào khoản thưởng theo quy định của Nhà nước, để về quê còn có chút mang về giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, tiền thưởng SEA Games vẫn chưa thấy đâu, trong khi Tết chỉ còn tính bằng ngày.

Theo quy định, các VĐV đoạt thành tích tại SEA Games sẽ có mức thưởng tương ứng là 45 triệu đồng, 25 và 20 cho những tấm HCV, HCB và HCĐ. Ngoài ra, mức thưởng nóng là 6 triệu đồng/HCV, 4 triệu đồng/HCB và 2 triệu đồng/HCĐ. Mỗi kỷ lục SEA Games thưởng 15 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thưởng cho cá nhân đoạt thành tích tại SEA Games là khoảng 13 tỷ đồng. Các HLV cũng được thưởng với mức bằng với VĐV theo nguyên tắc HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển nhận 60%, trực tiếp đào tạo tại cơ sở trước khi tham gia đội tuyển là 40%.

VĐV, SEA Games, Ánh Viên, tiền thưởng, Tết

Ánh Viên sẽ là VĐV nhận nhiều tiền thưởng SEA Games nhất, nhưng vẫn phải chờ...

Với những quy định tiền thưởng như trên cho VĐV và HLV, tổng số tiền thưởng ở SEA Games này không dưới 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, có những VĐV sẽ nhận tiền thưởng lớn khi đoạt nhiều huy chương và phá kỷ lục SEA Games. Cụ thể, với thành tích giành 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và 2 kỷ lục bộ môn bơi lội, Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ nhận được số tiền thưởng theo quy định là 235 triệu đồng. Các VĐV khác như Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Vũ Thị Hương, Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Thạch Kim Tuấn (cử tạ)…cũng sẽ được nhận trên dưới 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, tiền thưởng chắc chắn sẽ có, nhưng quan trọng là được thưởng vào thời điểm nào mới là điều các VĐV quan tâm nhất lúc này. Đơn giản bởi tất cả đều đã có kế hoạch sử dụng tiền vào dịp Tết, nhưng nếu chưa được thưởng, sẽ bị “phá sản”, có người tay trắng về quê.

VĐV wushu (đối kháng) Nguyễn Thị Chinh cho biết, với 45 triệu tiền thưởng cho tấm HCV, cô sẽ đưa để bố mẹ sửa lại căn nhà cũ. Tuy nhiên, giờ có lẽ không kịp sửa để đón Tết, vì “chưa thấy gì”.

Có nhà mới nhưng với nhà vô địch Dương Thị Việt Anh (nhảy cao) cũng gặp áp lực không nhỏ về tài chính. Căn nhà mới xây cho bố mẹ phải đi vay mượn rất nhiều và toàn bộ số tiền thưởng huy chương sẽ phải trả nợ. Thời điểm cuối năm, khoản nợ phải thanh toán thực sự gây căng thẳng với cô gái người Bạc Liêu.

Một VĐV tâm sự: “Tập luyện, thi đấu quanh năm nhưng nếu không có huy chương thi buồn lắm. Tết đến, ai cũng háo hức muốn về nhưng chẳng mấy ai có vài triệu biếu bố mẹ hay mua quần áo mới cho các em”.

Cũng theo VĐV này, thường các đội tuyển được nghỉ Tết khoảng 1 tuần. Với những VĐV nhà gần thì về ăn Tết cùng gia đình, chứ những VĐV ở xa, có năm phải ở lại trung tâm vì đi lại tốn kém. Với đa phần các VĐV, đều về nhà với cảm giác ngậm ngùi, tủi thân vì công sức bỏ ra cả năm trời, chẳng được đền đáp bao nhiêu.

Được biết, tiền thưởng SEA Games đã được Tổng cục TDTT lên danh sách và trình lên trên, nhưng vẫn phải chờ Bộ Tài chính duyệt để giải ngân. Các lãnh đạo Tổng cục TDTT rất muốn phát tiền thưởng càng sớm càng tốt cho các VĐV, nhưng bản thân họ không quyết định được vấn đề này.

Vui nhất là bóng đá nữ

Toàn bộ số tiền thưởng khoảng 3 tỷ đã được VFF giải ngân cho đội tuyển nữ sau thành tích HCB SEA Games 27. Tiền thưởng theo quy định chưa nhận được như các VĐV ở môn khác, nhưng với số tiền thưởng trung bình 100 triệu mỗi người từ VFF, các cô gái sẽ có cái Tết đầy đủ hơn so với mọi năm. Năm 2014, bóng đá nữ sẽ khởi động cho chiến dịch tranh vé World Cup từ sân chơi giải VĐQG.

Giải Bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2014 với sự tham dự của 6 đội bóng là: ĐKVĐ Hà Nội I, Á quân TP.HCM, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Gang Thép Thái Nguyên và Hà Nội II.

Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng. Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 20/2 đến ngày 7/3/2014 tại SVĐ Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh); lượt về từ ngày 18/7 đến 2/8/2014 tại SVĐ Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Đội vô địch sẽ nhận 200 triệu đồng. Giải VĐQG là dịp để HLV Trần Vân Phát tìm kiếm thêm những tài năng trẻ bổ sung vào thành phần ĐTQG trong năm nay.

Theo Bằng Lăng (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.