Fan Thái “ném đá” Worawut, “tội đồ” Khemdee lên tiếng bảo vệ

(PLO)- Với người Thái, họ không tin Thái Lan đánh bại Hàn Quốc, còn họ tin VN đánh bại Malaysia là điều chắc chắn...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung vệ “tội đồ” Jonathan Khemdee đã ra sức bảo vệ cho ông thầy Worawut Srimaka trước làn sóng “ném đá” của fan nhà.

Thực tế fan Thái cay đắng ở trận đấu mà họ mong “đòi nợ” VN thành công nhưng cuối cùng hòa trối chết 2-2 tại lượt trận đầu bảng C giải U-23 châu Á. Từ đó dẫn đến việv Thái Lan cực kỳ khó khăn trong việc vào tứ kết với mục tiêu phải đánh bại Hàn Quốc để có quyền tự quyết. Mà đánh bại nhà đương kim vô địch Hàn Quốc thì cực kỳ thách thức, trong khi đó người Thái hầu như tin rằng, VN sẽ đánh bại Malaysia ở lượt trận cuối cùng tối 8-6.

Các "phó tướng" giúp việc cho HLV Worawut từ trái qua: Salvador Garcia, Sritaro, Choketawee...và Worawut.

Các "phó tướng" giúp việc cho HLV Worawut từ trái qua: Salvador Garcia, Sritaro, Choketawee...và Worawut.

Đối với nhiều fan Thái thì hiện nay số phận của U-23 Thái Lan đã được xác định rồi. Chính vì thế, họ đã lên tiếng xúc phạm Worawut và đòi trảm HLV này.

Cậu học trò trung vệ Jonathan Khemdee mang hai dòng máu Thái-Đan Mạch đã lên tiếng bảo vệ Worawut.Khemdee chính là người kéo vai một cầu thủ U-23 Malaysia dẫn đến Thái Lan mất người và thua ngược Malaysia 1-2 ở lượt trận đầu bảng B, bóng đá nam SEA Games 31.

Rồi ở trận tái đấu U-23 VN - U-23 Thái Lan tối 2-6, Tuấn Tài có bàn thắng ở giây thứ 18 từ một pha ra chân quyết đoán, bóng lại chạm vai Khemdee làm đổi hướng bay rồi chui tọt vào lưới.

Jonathan Khemdee viết lên trang xã hội Instagram của mình sau khi Thái Lan đánh bại Malaysia 3-0: “Tôi phải nói lời cám ơn “coach” Worawut, người Thái chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau. Còn nếu như không thân thiện được thì đừng làm tổn thương nhau. Nếu các bạn không biết gì về bóng đá thì nên cổ vũ nhẹ nhàng. Cuối cùng tôi cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ chúng tôi làm tốt, cám ơn những người luôn ủng hộ chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hết sức để mang lại niềm vui cho họ...”

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.