Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn:

Đừng để nền thể thao khu vực mang hỗn danh ao làng nữa

(PL)- Trong cuộc trao đổi với truyền thông trước giờ bế mạc, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn nói thẳng sẽ không bao giờ để tình trạng lộn xộn, bê bối này xảy ra khi Việt Nam trở thành chủ nhà của SEA Games bốn năm nữa.

Ông Phấn bộc bạch: “SEA Games 31 với tư cách chủ nhà, cá nhân tôi ủng hộ chỉ tổ chức các môn thi đấu trong hệ thống Olympic, Asiad. Các môn thi đấu chính thống này mới có tính chất công bằng và đánh giá đúng thực tế của nền thể thao các nước Đông Nam Á. Đừng để nền thể thao khu vực của chúng ta mang hỗn danh “ao làng” nữa. Theo tôi, thể thao đứng thứ ba hay thứ tư không quan trọng. Vấn đề của chúng ta là hướng đến sân chơi châu lục”.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn mong muốn một SEA Games không bê bối và điều tiếng tại Việt Nam năm 2021. Ảnh: HUY PHẠM

Đánh giá về kết quả của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, ông Trần Đức Phấn khẳng định đã hoàn thành tốt mục tiêu: “Các VĐV đã đoạt 58 HCV nên dễ thấy những tính toán ban đầu là chính xác. Quan trọng nhất theo tôi là chúng ta có những thành công ở các môn thể thao Olympic, điển hình như điền kinh và bơi lội, hay thể dục dụng cụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ông Phấn nói rõ việc các VĐV giành nhiều HCV ở các môn thể thao Olympic mới là tín hiệu lạc quan nhất.

Dĩ nhiên, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn không thể vui khi các môn thể thao mũi nhọn của Việt Nam không thể vượt qua chính mình như bắn cung, bắn súng, taekwondo...

Đối với môn thể thao vua bóng đá, ông Phấn bày tỏ thẳng thắn: “Phải nói cho công tâm là bóng đá nam Việt Nam không thể bằng Thái Lan. Chúng ta thua người Thái về mọi mặt, từ thể chất cho đến phẩm chất kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý.

Điều này thấy rõ trong cuộc đối đầu giữa hai đội ở trận cuối vòng bảng SEA Games. Thất bại của thầy trò Hữu Thắng để lại một nỗi buồn lớn cho giới hâm mộ, dẫu các đồng nghiệp nữ lên ngôi vô địch cũng an ủi phần nào. Sau cuộc chơi này, tôi nghĩ Tổng cục TDTT và VFF phải mổ xẻ đến nơi đến chốn những vấn đề còn tồn tại. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam vẫn phải tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để phát triển hơn từ con người đến trình độ, vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.