Đức đã trở lại và lợi hại như xưa

(PLO)- Người Đức đã trình chiếu một bộ phim hành động hấp dẫn trên sân cỏ Munich với chiến thắng đậm đương kim vô địch Bồ Đào Nha 4-2 và rạng sáng 24-6 sẽ đến lượt đội Hungary non nớt (VTV6 trực tiếp 2 giờ).

Lần đầu tiên trong lịch sử Euro, nhà đương kim vô địch châu Âu để thủng lưới đến bốn bàn ở một trận đấu tủi hổ. Cứ ngỡ khi Ronaldo mở điểm cho Bồ Đào Nha sẽ lại làm cho tuyển Đức muối mặt như khi thua Pháp trận khai mạc, ai ngờ các học trò của hlv Joachim Low đã lội ngược dòng tuyệt đẹp để kết liễu đối thủ lớn 4-2.

Tuyển Đức đã trở lại và thật lợi hại với lối chơi tận cùng diệt tận như một sát thủ. Cũng có những người không yêu sự lạnh lùng của người Đức mỉa mai chiến thắng do Bồ phản lưới nhà hai lần. Nhưng người tỉnh táo thì nhìn rất rõ nếu không luống cuống sút thủng lưới nhà, đối phương cũng dễ dàng trừng phạt tuyển Bồ từ các pha bóng chính xác và sắc bén như lưỡi dao
phẫu thuật.

Khi chứng kiến người Đức xé nát nhà đương kim vô địch châu Âu, giới bình phẩm đã lại thấy một “cỗ xe tăng” tái hiện một thuở hào hùng rất đúng thời điểm. Tuyển Đức xuất hiện, đang tăng tốc và không bao giờ muốn dừng lại. Thầy trò hlv Joachim Low một lần nữa cảnh báo làng bóng đá châu Âu đừng bao giờ vội vàng xóa sổ người Đức khi bóng vẫn còn lăn.

Cuộc phiêu lưu kỳ thú của người Đức chỉ mới bắt đầu từ khi hạ đo ván nhà đương kim vô địch Euro và sắp sửa là Hungary để lấy vé chính thức đi tiếp, bất chấp kết quả của trận Pháp - Bồ Đào Nha lượt cuối bảng F. 

Hungary không có cửa

Đội tuyển Hungary vẫn có nhiều hy vọng đi tiếp nếu thắng Đức, sau khi gây thất vọng ở trận ra quân thua muộn Bồ Đào Nha 0-3 và mới xuất sắc cầm hòa Pháp hùng mạnh. Trong khi đó, tuyển Đức cũng chắc chắn vào vòng knock out nếu đánh bại Hungary hoặc hòa và Pháp không thua Bồ Đào Nha. Thậm chí, Đức còn có cửa nhất bảng F khi bỏ túi 3 điểm - còn Pháp không thắng nổi Bồ - để giành quyền vào vòng loại trực tiếp Euro lần thứ tư liên tiếp. TT

HLV Santos thú nhận sau “thảm họa Munich”
HLV Santos thú nhận sau “thảm họa Munich”
(PLO)- “Tôi đã sai lầm nơi tuyến giữa để cho Gundogan và Kroos phá nát”. Đó là câu nói của HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha, ông tiếp lời: “Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về cái thua trước đội tuyển Đức”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.