Đội tuyển Việt Nam vượt qua trở ngại ở AFF Cup

(PLO)- Thầy trò HLV Park Hang-seo cảm thấy không quá thoải mái với cảnh tập luyện và những điều kiện khắt khe khác của nước chủ nhà Singapore trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Những ca nhiễm COVID-19 hiện tại ở Singapore không có dấu hiệu giảm buộc Ban tổ chức AFF Cup phải siết chặt quy trình “bong bóng khép kín”. Các đội khách chỉ có mỗi cung đường di chuyển quen thuộc từ khách sạn đến nơi tập luyện, thi đấu và ngược lại.

HLV Park Hang-seo thừa nhận quy định đi lại hạn chế đã phần nào gây áp lực tinh thần bức bối cho các cầu thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam (VN) phải tuân thủ vì không còn cách nào khác, khi rủi ro vừa lấy mất một số cầu thủ của đội tuyển Myanmar vì dịch bệnh COVID-19.

Ông thầy người Hàn đã phải làm công tác tư tưởng cho học trò để giúp họ giải tỏa ức chế tâm lý trong hoàn cảnh chung. Ông hướng cho các tuyển thủ VN những suy nghĩ tích cực để không bị ảnh hưởng và mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần với điều kiện ngặt nghèo.

Đã thế, những ngày đầu ở Singapore, các tuyển thủ VN không có những khẩu phần ăn yêu thích, như thịt heo. Ông Park đã lên tiếng phàn nàn bởi sự nghèo nàn về món ăn khiến học trò ông không ngon miệng.

Ông cũng phản đối việc khách sạn để các cầu thủ của ông ăn khẩu phần luôn chứa các món ăn ngán ngẩm cá và gà. Rất may là đội tuyển VN có nhiều sự tiếp sức từ các nhà hàng VN và kiều bào tại Singapore cung cấp món ăn đa dạng hơn.

Thầy Park mong có nhiều sự thay đổi hơn về các món ăn: “Việc ăn uống tại Singapore trở thành một vấn đề khi chúng tôi phải ăn nhiều lần cùng một thực đơn. Các đội bóng có tôn giáo và văn hóa khác nhau, chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Nhưng các cầu thủ rất cần những khẩu phần, khẩu vị hợp lý hơn và tôi nghĩ ban tổ chức phải sắp xếp linh hoạt hơn. Phải sống chung với việc hạn chế đi lại, ăn uống thật khó chịu”.

Không chỉ có tuyển VN, các đội bóng khác như Thái Lan cũng phản ánh sự việc tương tự. Trợ lý HLV của tuyển Indonesia Dzenan Radoncic còn đăng tải những lời chê trách về thức ăn trên tài khoản cá nhân của mình.

Trong khi đó, đội tuyển VN cũng không thể tập luyện làm quen sân thi đấu chính thức Bishan do trời mưa sợ hỏng, mà chỉ có thể… đi dạo trên mặt cỏ chuẩn bị cho trận ra quân gặp Lào.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.