Đội tuyển Đức phải học... Bayern Munich

(PLO)- Nỗi nhục của bóng đá Đức trước các cầu thủ Tây Ban Nha với nửa tá bàn thua khiến nhiều người không thể nhớ lại cái cách mà đại diện nước Đức là Bayern Munich từng hạ nhục Barcelona của Tây Ban Nha đến 8-2.

Nỗi nhục của bóng đá Đức trước các cầu thủ Tây Ban Nha với nửa tá bàn thua khiến nhiều người không thể nhớ lại cái cách mà đại diện nước Đức là Bayern Munich từng hạ nhục Barcelona của Tây Ban Nha đến 8-2. Sự trái ngược từ hình ảnh hai CLB và hai đội tuyển cho thấy có điều gì đó thật lạ lùng.

Đội tuyển Đức có không ít ngôi sao Bayern Munich từng hạ nhục Barcelona và ngược lại, trong thành phần Tây Ban Nha mới tạo cơn địa chấn cũng có không ít cầu thủ Barcelona thua muối mặt ở Champions League. 6-0 mà Tây Ban Nha giáng xuống đội tuyển Đức có một hat trick của Ferran Torres, tiền đạo chưa định hình trong màu áo của Man. City.

Nhìn HLV Joachim Loew bất lực không thảm bằng hình ảnh thủ môn Neuer chán nản cùng cực giận dữ đá vào cột cầu môn, văng ra hàng loạt câu nói trách cứ các đồng đội. Người hùng của đội tuyển Đức và cũng là người hùng giúp Bayern Munich đăng quang Champions League phải liên tục vào lưới nhặt bóng trong một trận đấu nát như tương.

Đến lúc này thì nhiều người chợt nghĩ đến êkíp ban huấn luyện của đội tuyển Đức đã thiếu chuyên gia phân tích đối thủ Hansi Flick, người từng âm thầm sau lưng HLV Loew để tìm ra từng điểm yếu của đối thủ.

Giờ cũng là lúc nhiều người hâm mộ đội tuyển Đức tiếc nuối vì sự thiếu vắng Hansi Flick, người đang rất thành công với CLB Bayern Munich.

Cái thua nhục nhã của đội tuyển Đức trước Tây Ban Nha là cái thua của một đội bóng ngạo nghễ không biết về đối thủ. Ngược lại, Tây Ban Nha đã phân tích, hiểu từng ngóc ngách, từng điểm yếu của thầy trò ông Joachim Loew.

Bóng đá Đức vẫn tin dùng Joachim Loew vì ông là công thần của nước Đức với chiến tích trên đất Brazil 2014 nhưng việc đội tuyển Đức bị Hàn Quốc loại đau đớn bốn năm sau tại Nga và đến bây giờ là thua nhục Tây Ban Nha, rõ ràng Loew phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Đức không thua về con người nhưng cái thua của Đức là cái thua ở khu kỹ thuật.

Đấy lại là câu chuyện mà đội tuyển Đức có chịu đổi mới tại Euro 2021 và cả World Cup 2022 hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.