Đôi giày số 23 và lời tuyên bố tự tin của Djokovic

(PLO)- Grand Slam thứ 24 tại Wimbledon là mục tiêu hướng đến của Novak Djokovic.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

“Đỉnh của chóp” là Djokovic, bởi anh sở hữu 23 Grand Slam trong nhóm Big Three. Trong trận Djokovic thắng tay vợt Ba Lan Hubert Hurkacz 3-1 (7-6,7-6,5-7,6-4) ở tứ kết Wimbledon, giới săn ảnh “soi” đôi giày của tay vợt đang ở “đỉnh của chóp” nhóm Big Three có gắn số 23 của thương hiệu giày ASICS.

Djokovic trong trận đánh bại tay vợt Hubert Hurkacz của Ba Lan. Ảnh: AP

Djokovic trong trận đánh bại tay vợt Hubert Hurkacz của Ba Lan. Ảnh: AP

Đơn giản đó là con số danh hiệu 23 Grand slam của tay vợt Serbia, ngang bằng với đồng nghiệp nữ Serena William, hơn đối thủ Nadal 1 và Federer 3. Đánh bại Hubert Hurkacz, Djokovic có lần thứ 14 vào tứ kết Wimbledon và sẽ gặp tay vợt Nga Andrey Rublev ở bán kết.

Nói về danh hiệu Grand Slam thứ 24, Djokovic nhận xét: “Với phong độ của tôi hiện nay, tôi nghĩ danh hiệu Grand Slam thứ 24 ở Wimbledon là chẳng có vấn đề gì, tôi sẽ đạt được nó”.

Tháng trước Djokovic có danh hiệu Roland Garros để bỏ lại đại kỳ phùng Nadal phía sau. Nói về việc nếu như vô địch Wimbledon này, Djokovic nhún vai: “Cũng thường thôi, đó là bước chuyển biến tiếp theo trong thành tích của tôi, lại một nốt son trong sự nghiệp mang tính lịch sử của tôi.

Tôi hoàn toàn tự hào về những gì mình đã đạt được, nhưng điều quan trọng nhất với tôi trong mỗi giải đấu là tập trung cao độ nhất để giành chiến thắng. Thật ra, tôi không quá bận tâm hay mãn nguyện về số danh hiệu Grand Slam".

Với Djokovic, sau khi vô địch Pháp mở rộng hồi tháng trước, thì giới chuyên môn đã nghĩ đến anh sẽ gặt hái danh hiệu Grand Slam thứ 24, 25, 26...

Tình hình hiện nay thì hai đối thủ nhóm Big Three có dấu hiệu rã rời khi Federer đã bị “cắt đuôi” xa và đã giải nghệ, còn Nadal thì bị chấn thương hành hạ, các tay vợt vợt trẻ như Alcaraz thì có vẻ chưa chín mùi, tay vợt Nga Medvedev thì phong độ không ổn, Zverev, Tsitsipas....cũng chưa phải “đối thủ cứng” của Djokovic.

ASICS thiết kế đôi giày có đúc số 23 cho Djokovic. Ảnh: AP

ASICS thiết kế đôi giày có đúc số 23 cho Djokovic. Ảnh: AP

Về trận đánh bại Hubert, Djokovic cho rằng, đối thủ của anh hôm nay đã chơi một trận cực hay và thách thức anh rất nhiều, khiến anh đôi lúc phải vượt qua chính mình mới có thể chiến thắng.

Djokovic là tay vợt có sở trường mạnh nhất ở sân nhựa tổng hợp, tức giải Úc, tuy nhiên mặt sân cỏ của Wimbledon cũng là sân sở trường của tay vợt Serbia bởi anh đã có bảy danh hiệu của giải này trong 23 danh hiệu Grand Slam. Mặt sân cỏ bóng bay thấp, trượt và rất nhanh, đó là điều mà Djokovic thú vị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.