Doha giải bài toán 1 ngày đá 4 trận World Cup

(PLO)- Ban tổ chức chủ nhà Qatar đang đau đầu với việc thủ đô Doha nhỏ bé mỗi ngày diễn ra bốn trận World Cup có thể dẫn đến quá tải và quá oải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban tổ chức chủ nhà Qatar đang đau đầu với việc thủ đô Doha nhỏ bé mỗi ngày diễn ra bốn trận World Cup có thể dẫn đến quá tải và quá oải. Qatar đã đưa ra các giải pháp: Khi vòng chung kết World Cup 2022 khai cuộc thì toàn bộ học sinh, sinh viên được nghỉ học một tháng (bắt đầu từ ngày 20-11), 80% viên chức nhà nước nghỉ ở nhà, các đơn vị chia nhau... trực cơ quan nhằm tránh tắc đường mùa World Cup.

Doha nỗ lực giải bài toán giao thông mùa World Cup. Ảnh: AFP

Doha nỗ lực giải bài toán giao thông mùa World Cup. Ảnh: AFP

Hai tuần đầu tiên, khi các trận vòng bảng diễn ra, mỗi ngày Doha có bốn trận thi đấu trong khoảng 13 giờ đến 22 giờ (giờ địa phương). Tám sân vận động World Cup 2022 của chủ nhà chỉ nằm trong vùng bán kính 40 km tính từ trung tâm Doha.

Dân số Qatar gần 3 triệu người nhưng phải đón 1,2 triệu du khách nước ngoài cùng lực lượng chức năng đến giúp đỡ an ninh trật tự như quân đội, cảnh sát, 32 đội bóng và các đoàn hậu cần. Hệ thống đường cao tốc ở Qatar chỉ phục vụ cho các loại phương tiện chức năng mùa World Cup và cấm các loại xe dân sự di chuyển.

Những ngày diễn ra các trận đấu ở thủ đô Doha, bất kỳ phương tiện giao thông dân sự nào vi phạm lệnh cấm đều bị phạt cực nặng. Qatar phát hành thẻ Haya chỉ dành cho người Ả Rập được di chuyển miễn phí tàu điện và nối với năm sân bóng cùng hai sân bay.

Trong suốt mùa World Cup, tàu điện ngầm tăng chuyến và tăng đầu tàu lên mức tối đa (110 đầu tàu so với bình thường là 75 đầu tàu). Đúng 165 giây thì có một tàu xuất phát và một tàu đến, phục vụ 21 giờ/ngày. Qatar cũng sẽ tăng số xe buýt công cộng lên con số 3.100 xe, 3.000 taxi và 11.500 taxi thông minh (uber) được phép hoạt động mùa World Cup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.