Điểm sáng 2013

Năm 2013 khép lại, đâu là dấu ấn của thể thao Việt Nam?

Một năm mà mọi cái đều dồn vào SEA Games 27 thì thể thao Việt Nam chắc chắn không thể tránh được những ảnh hưởng ở “ao làng”. Khi mà căn bệnh thành tích vẫn được đặt nặng nhiều hơn là giá trị thật trong việc đầu tư và đào tạo cho những chiến lược xa.

Hai điểm sáng lớn nhất của thể thao Việt Nam năm 2013 theo tôi là sự phát triển và định hướng cho tay bơi trẻ 17 tuổi - Ánh Viên hướng đến tầm châu Á và cả Olympic trong tương lai và tài năng Lý Hoàng Nam tạo ra những đột biến ở giải quần vợt trẻ.

Cả Ánh Viên lẫn Hoàng Nam đều phát triển đúng hướng trong đó tầm quan trọng là khâu phát hiện rồi mới đến việc đầu tư đúng mức. Điều mà trước đây nhiều tài năng thể thao Việt Nam chỉ dừng lại ở khâu phát hiện rồi quanh quẩn với việc đấu ở “ao nhà” và “ao làng” rồi thui chột.

Trong khi nhiều lãnh đạo thể thao Việt Nam cứ quen đếm huy chương SEA Games thì HLV của Ánh Viên lại chỉ màng đến thành tích mỗi khi cô gái này xuống nước. Và hai kỷ lục SEA Games được phá sâu chính là thước đo cho sự phát triển của sự đầu tư đúng hướng cho một “nữ hoàng” bơi lội có nhiều tố chất giống “dị nhân” Michael Phelps. Từ sải tay quá khổ đến thân hình và những chỉ số “sông nước” của một “rái cá”.

Cũng giống với Ánh Viên, Lý Hoàng Nam phát triển tố chất ở tuổi 16 với nhiều giải cọ xát ở cấp độ cao với những đối thủ quốc tế. Điều không dễ cho một VĐV quần vợt nếu không có thầy giỏi bên cạnh và không có một túi tiền dày để nâng chỉ số của một tay vợt làng banh nỉ.

Song song với hai điểm sáng của hai tài năng trẻ thể thao Việt Nam năm 2013 là điểm sáng của đội U-19 Việt Nam gồm 70% lứa cầu thủ học viện của bầu Đức và phần còn lại của nhiều trung tâm đào tạo trẻ tư nhân.

Có một điểm chung nơi những điểm sáng đấy là họ không dùng tiền Nhà nước. Điều rất khác biệt so với việc nhiều nơi, nhiều tổ chức dùng tiền Nhà nước để có thành tích đối phó với “ao làng”. Thậm chí là để biến những trung tâm đào tạo trẻ thành nơi tiêu tiền mà không có hình hài của sự phát triển tài năng ở đây như Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF hằng năm vẫn “xiết” tiền Nhà nước.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.