Đại sứ Mỹ được sơ tán khẩn cấp ở Nam Sudan

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm 25-10 buộc phải sơ tán khẩn cấp khỏi một trại tị nạn ở Nam Sudan vì xảy ra bạo lực trong một cuộc biểu tình.

Theo hãng tin AP, bà Haley hôm 25-10 đang có cuộc gặp với người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nam Sudan trong một trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc thì một nhóm hàng trăm người biểu tình chống đối Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã tiếp cận khu vực này.

“Tình hình có một chút rắc rối và các nhân viên an ninh của chúng tôi quyết định khởi hành sớm hơn một chút nhằm đảm bảo an ninh” – phát ngôn viên của bà Haley cho biết. Lực lượng an ninh của Liên Hiệp Quốc sau đó đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông hơn 100 người biểu tình.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley vẫy tay chào người dân trước khi bà lên xe rời đi. Ảnh: AFP.

Sau khi buộc phải rút ngắn lịch trình ở Nam Sudan, bà Haley vẫn tiếp tục lịch trình theo kế hoạch. Hiện bà Haley đang ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Nữ đại sứ sau đó đã đăng tải một đoạn video những người biểu tình trên mạng xã hội Twitter với dòng thông điệp: "Tôi cảm thấy sự đau đớn và giận dữ của người dân. Một chính phủ không tôn trọng dân chúng của mình thì sẽ không thể được duy trì".

Trước khi đến thăm trại tị nạn, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. Bà Haley cho biết cuộc trò chuyện giữa bà và ông Kiir diễn ra rất “thẳng thắn” và khẳng định Mỹ đã mất lòng tin vào chính phủ Nam Sudan.

Mỹ là quốc gia tài trợ nhiều nhất cho Nam Sudan, với số tiền hơn 5 tỷ USD viện trợ nhân đạo và phát triển từ năm 2011. "Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng trước những gì vừa chứng kiến. Đây không phải là điều chúng tôi mong muốn khi tài trợ cho Nam Sudan" - bà Haley nói. "Chúng tôi muốn tạo ra một xã hội tự do, bình đẳng, nơi người dân có thể an toàn. Ỏ Nam Sudan thì ngược lại".

Nam Sudan rơi vào cuộc nội chiến từ cuối năm 2013. Quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng người dân mất nhà ở, đói khát, hơn hai triệu người đã rời đất nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.