Cựu tuyển thủ Nhật mặc áo số 10 ở Sài Gòn FC

(PLO)- Ngày 27-12, cựu tuyển thủ Nhật Bản Daisuke Matsui có buổi ra mắt ban huấn luyện cùng các thành viên Sài Gòn FC sau thời hạn cách ly 14 ngày. 
Vào buổi chiều, Matsui mặc chiếc áo số 10 ra sân tập luyện với đồng đội mới trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, anh sẽ không chơi giải tứ hùng cho CLB khai mạc từ chiều 29-12 do cần thời gian phục hồi thể lực và hòa nhập với cách chơi chung.

Matsui (bìa phải) hòa nhập nhanh với đồng đội mới. Ảnh: AN

Chân sút từng đá World Cup 2010 rất thân thiện, tình cảm và bắt nhịp nhanh với đồng đội mới bằng một sự giao tiếp khiêm tốn, chân thành cả trên sân tập lẫn trong sinh hoạt.
Lần đầu tiên gia nhập V-League, chân sút người Nhật Bản cho biết anh đã có cảm tình với đất nước và đặc biệt là con người Việt Nam từ lâu. Matsui tiết lộ trong thời gian thi đấu ở Pháp, anh có quen một người Việt và chính người bạn này đã giúp anh rất nhiều ở môi trường sống mới. Vì thế, Matsui càng thêm trân trọng và mong có ngày làm một điều gì đó cho người Việt Nam.
Matsui chia sẻ anh rất cảm động với cách làm bóng đá của Sài Gòn FC lấy bóng đá làm công cụ xây dựng nhân cách con người. Matsui chân thành tâm sự trong ngành công nghiệp bóng đá, các cầu thủ không thiếu tiền, thậm chí là rất giàu nhưng quan trọng hơn là cái cách cầu thủ mang lại những giấc mơ đẹp cho trẻ em yêu thích bóng đá. 
Thử thách mới của Matsui trong màu áo Sài Gòn FC dự cảm rất thú vị khi đồng hành với anh còn có hai đồng hương là tiền đạo Hiroyuki Takasaki và tiền vệ Woo Sang-ho vừa kết thúc J-League. Ngày 25-12, hai cầu thủ Nhật Bản này đã gia nhập Sài Gòn và hội quân sau 14 ngày cách ly. 
Với ba ngoại binh Nhật cùng trung vệ Thiago, chân sút nhập tịch Đỗ Merlo, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực mạnh mẽ hơn ở V-League 2021 so với mùa cũ từng giành huy chương đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.