Lượt trận thứ 2, bảng B, AFF Cup 2022:

Cửa vào bán kết dần khép lại với Myanmar

(PLO)- Sân nhà thua, sân khách cũng trắng tay, hai trận ra quân đầu Myanmar toàn thua và hầu như cánh cửa vào bán kết AFF Cup 2022 đã khép chặt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia Antoine Hey, người Đức của Myanmar nêu mục tiêu vào bán kết AFF Cup 2022, tuy nhiên ra quân sân nhà Myanmar thua Malaysia 0-1 và đến Singapore làm khách thua 2-3.

Một trận đấu hấp dẫn, nhịp độ cao, song hàng phòng ngự hai đội hở sườn rất nhiều những pha phản công của hai đội đều có cơ hội mang lại bàn thắng. Một trận đấu mà hai đội rượt đuổi tỉ số rất hấp dẫn.

Cửa vào bán kết dần khép lại với Myanmar ảnh 1

Ilhan Fandi ăn mừng san bằng 1-1 cho Singapore cuối hiệp 1. Ảnh: CTP

Singapore vắng nhiều cầu thủ chủ lực như trung vệ Irfan Fandi, tiền vệ trung tâm Song Ui-young, tiền đạo Ikhsan, tiền vệ cánh Adam Swandi...do chấn thương nên đội hình rất xộc xệch.

Phút 35 bất ngờ Myanmar vượt lên dẫn 1-0 do công Maung Maung Lwin từ pha kiến tạo của Aung Kaung Mann. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại thì Ilhan có pha bật cao đánh đầu cận thành san bằng 1-1 cho Singapore.

Sang hiệp 2 trận đấu tiếp tục cởi mở và ngay phút 49 thì Shah Shahiran lại giúp Singapore vượt lên dẫn 2-1 từ một pha cứa lòng ngoài vùng cấm cực đẹp, thủ môn Moe Mya Latt tung người với tới bóng nhưng đã không thể đẩy ra ngoài đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng.

Phút 66 thì Myanmar lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát từ sai lầm của trung vệ Steward của Singapore. Steward phá bóng hụt và lại đội trưởng Myanmar-Maung Maung Lwin san bằng cách biệt 2-2 cho Myanmar.

Hariss Harun đeo băng đội trưởng tuyển Singapore. Ảnh: CTP

Hariss Harun đeo băng đội trưởng tuyển Singapore. Ảnh: CTP

Không còn gì để mất, HLV Antoine Hey đã nhìn thấy phòng ngự Singapore xộc xệch và bọc lót kém, Myanmar tiếp tục chơi tấn công để tìm chiến thắng nhằm duy trì cơ hội.

Tuy nhiên từ một pha phản công nhanh, Shawan Anuar bứt phá tốc độ trước sự đeo bám của hai trung vệ Myanmar dâng cao rồi chạy về. Anuar đã nhanh hơn và anh đã thực hiện cú đá nửa nảy cực kỳ chuẩn xác để đưa Singapore vượt lên dẫn 3-2 ở phút 75.

Bị dẫn bàn, đã vậy phút 81, Myanmar lại phải mất người do Naing Kyaw phạm lỗi đối phương và hành vi tranh cãi với trọng tài dẫn đến chiếc thẻ đỏ.

Thời gian còn lại của trận đấu, Myanmar không thể san bằng tỉ số, còn Singapore cũng không thể tận dụng được cơ hội hơn người trong hơn 10 phút còn lại để có thêm bàn thắng.

Singapore ra quân trận đầu và có chiến thắng đầu tiên. Trong khi đó Myanmar ra quân hai trận và toàn thua. Cơ hội đi tiếp ở AFF Cup của Myanmar hầu như rất thấp, vì phía trước thầy trò Antoine Hey còn phải sang Việt Nam làm khách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.