“Cua-rơ nhí” 13 tuổi đạp xe 200 km thăm bạn gái

(PLO)-Không phải VĐV, càng không phải cua-rơ xe đạp nhưng cậu bé 13 tuổi này được các cua-rơ chuyên nghiệp “nể” và gọi là “cua-rơ nhí” vì thành tích đạp xe 200 km thăm bạn gái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
đạp xe 200 km thăm bạn gái
Chiếc xe leo núi được cậu bé 13 tuổi đạp gần 200 km đi thăm bạn gái ở Hậu Giang. Ảnh: ANTT H. PHONG ĐIỀN

Thông tin bé trai T.M.T mới 13 tuổi đạp xe gần 200 km từ phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM xuống Hậu Giang thăm bạn gái quen qua mạng không được ủng hộ, thậm chí là bị chỉ trích nhiều nhất là trách phụ huynh thiếu quan tâm con em mình. Nhưng dưới góc nhìn của các cua-rơ chuyên nghiệp thì tuổi 13 mà dám đạp xe một mình với quãng đường gần 200 km thì chính các cua-rơ cũng không dám liều như thế và họ cho rằng “cua-rơ nhí” này rất lì lợm và giàu ý chí.

Dư luận đặc biệt là các phụ huynh phản ứng rất mạnh về thông tin trên. Nhất là sự thờ ơ của gia đình, thiếu quan tâm mới để con em mình lấy xe đạp và thực hiện hành trình 200 km (tính cả quãng đường đi lạc).

Cậu bé 13 tuổi đạp xe đi thăm bạn gái đã được Công an xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ phát hiện trong lúc tuần tra vào buổi tối khi thấy một em bé mặc áo học sinh, gò lưng trên xe đạp và chạy trong đêm tối nên kiểm tra và phát hiện học sinh này trốn gia đình và đạp xe từ TP.HCM xuống Hậu Giang để gặp mặt bạn gái quen qua mạng xã hội.

dap-xe-200-km-tham-ban-gai-1.jpg
Học sinh đạp xe 200 km thăm bạn gái đã được đưa về gia đình.

Sau đó thì em T.M.T đã được phía công an bàn giao cho gia đình an toàn nhưng qua thông tin khai thác được về hành trình của em T thì ai cũng giật mình. Khi quyết định đi từ TP.HCM, em T chỉ có 500 ngàn đồng trong túi và không có điện thoại. Suốt quá trình di chuyển, em T liên tục vào các cửa hàng điện thoại di động, nhờ điện thoại trưng bày đăng nhập tài khoản cá nhân liên lạc với bạn gái nhờ hướng dẫn đến nơi ở và gửi định vị...

Cũng cần biết tại cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình vừa qua, chặng đua dài nhất từ Vinh (Nghệ An) đến Đồng Hới (Quảng Bình) cũng chỉ có 197 km, trong khi em bé 13 tuổi này dám một mình lầm lũi đạp xe 200 km thăm bạn gái với chiếc xe leo núi loại thường dành cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.