Công an Hà Nội thiếu 1 nhà cầm quân hiểu về V-League

(PLO)- Vấn đề nổi cộm nhất ở vòng 3 V-League là tân binh Công an Hà Nội (CAHN) thua trận thứ hai liên tiếp và cũng là trận “derby thủ đô”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các học trò của HLV Paulo Foiani với nhiều tuyển thủ và ngôi sao hàng hiệu từng đá cho Arsenal nhưng lại thể hiện rất nhạt nhòa và rời rạc.

Dàn sao hạng A nhưng Công an Hà Nội chưa tìm ra sự kết dính và phát huy hết tố chất các ngôi sao. Ảnh: VNN

Dàn sao hạng A nhưng Công an Hà Nội chưa tìm ra sự kết dính và phát huy hết tố chất các ngôi sao. Ảnh: VNN

Câu hỏi đặt ra là bị HLV 47 tuổi đến từ xứ sở samba từng trải qua công tác huấn luyện ở 21 CLB xử lý ra sao với dàn cầu thủ trong mơ?

HLV Paulo Foiani được bổ nhiệm làm HLV trưởng ngày 1-1, tức ông có hai tháng để chuẩn bị với lực lượng chất lượng thuộc hàng đầu V-League. Vậy mà dấu ấn ông để lại là một tập thể thi đấu kiểu thích thể hiện và mỗi người một ý hơn là tạo ra một lối chơi chung.

Hai trận gần nhất thua Hà Nội 0-2 và thua Viettel 1-2, CAHN đều đá dưới màu đối thủ dù chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn. Tuyến trên “mạnh Tây Tây đá, mạnh ta ta thể hiện” trong khi phía hầu hết các bàn thua đều xuất phát từ sai lầm cá nhân trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chưa trở lại đúng với phong độ của mình.

Chưa nói chuyện giỏi hay không của HLV người Brazil nhưng chắc chắn một điều là ông chưa hiểu hết về V-League, hiểu hết về các đối thủ và nhất là hiểu chính những cầu thủ của mình. Để kết nối một dàn sao như Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức, Tô Văn Vũ, Bùi Tiến Dụng... cùng với những gương mặt trẻ từng khoác áo đội trẻ quốc gia như Trọng Long, Quang Thịnh, Văn Đô và các ngoại binh như Cley, William, Monterei... rõ ràng cần phải hiểu họ để phát huy những tố chất, những mặt mạnh của họ hơn là mạnh ai nấy đá.

Một tân binh mà thua hai đội bóng là đương kim vô địch và cựu vô địch là bình thường nhưng một đội bóng sở hữu rừng sao với các tuyển thủ quốc gia và tuyển thủ trẻ cùng ngoại binh chất lượng thì hai cái thua đấy sẽ khó cho việc hoàn thành giấc mơ vô địch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.