Bảng J, AFC Champions League

CLB Hà Nội thua, hai đại diện Thái Lan thắng

(PLO)- Không có bất ngờ tại Mỹ Đình, nhưng tại Vũ Hán thì Wuhan Three Towns cầm hòa nhà đương kim vô địch giải Urawa Red Diamonds.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nan-2.jpg
Hùng Dũng nỗ lực kiểm soát bóng trước ngoại binh của Pohang Steelers. Ảnh: HẢI THỊNH

Lượt trận đầu bảng J AFC Champions League vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình và sân Wuhan Sport của Trung Quốc. Còn Buriram Utd của Thái Lan gây sốc khi đánh bại Zhejiang (Triết Giang) 4-1.

CLB Hà Nội chuẩn rất kỹ lưỡng, HLV Bandovic tung ra thành phần ngoại và nội binh tốt nhất có thể trong cuộc đối đầu với Pohang Steelers. Những Duy Mạnh, Văn Quyết, Hùng Dũng, Tuấn Hải... cùng những ngoại binh chất nhất đều ra sân trong đội hình xuất phát.

Nan-1.jpg
Văn Quyết có pha vô lê cận thành sút ăn bàn ở phút 13. Ảnh: HẢI THỊNH

Tuy nhiên chừng ấy cũng không thể giúp Hà Nội FC lấp đầy được sự chênh lệch đẳng cấp trước đại diện Hàn Quốc Pohang Steelers từng ba lần vô địch giải.

Đại diện đến từ Hàn Quốc thể hiện đẳng cấp khác, rất cao, họ chơi bóng rất điềm tĩnh dù ngay phút 13 và 16, Văn Quyết và Tuấn Hải hai lần cảnh báo họ bằng những pha dứt điểm cận thành.

Nan-3.jpg
Tuấn Hải cũng có pha đánh đầu suýt ăn bàn ở phút 16. Ảnh: HẢI THỊNH

Cách thể hiện của một đội bóng lớn là ở chỗ này. Sau hai lần chông chênh để Văn Quyết và Tuấn Hải suýt ghi bàn thì họ chỉ chỉnh đốn lại hàng phòng ngự mà thôi.

CLB Hà Nội chỉ chống chọi được 30 phút đầu trận, sau đó trong vòng 10 phút (từ 30 đến 39) thì Pohang liên tiếp ghi ba bàn do công Damien Le Tallec (hậu vệ của Hà Nội đội đầu phản lưới nhà), Yoon Min-ho (phút 34), Kim In-sung (39). 3-0 cũng là tỉ số ở hiệp 1.

Sang đầu hiệp 2, cụ thể phút 49 thì Kim In-sung hoàn thành cú đúp, Joe Tagueu có bàn cho Hà Nội ở phút 53.

Dẫn sâu cùng sự khác biệt về đẳng cấp, Pohang Steelers không “siết” nữa, họ chỉ đá cầm chừng để bảo vệ kết quả thắng 4-1. Tuy nhiên chính điều này đã tạo điều kiện cho Joe Tagueu hoàn thành cú đúp giúp Hà Nội rút ngắn tỉ số còn 2-4, đó cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Nan-5.jpg
Pohang Steelers có đẳng cấp vượt trội so với Hà Nội. Ảnh: HẢI THỊNH

Thật bất ngờ khi đại diện của Trung Quốc ở bảng J này là Wuhan Three Towns cầm hòa đánh bại nhà đương kim vô địch Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) 2-2 tại Vũ Hán.

Ở bảng H, Buriram Utd của Thái Lan đánh bại Zhejiang (Triết Giang) của Trung Quốc đến 4-1. Buriram Utd chính là CLB mà trước đây HLV Bandovic (của Hà Nội hiện nay) dẫn dắt vào vòng 16 đội giải này năm 2018. Bảng F, Bangkok Utd của Thái Lan sang Singapore làm khách trước Lion City Sailor và đánh bại chủ nhà 2-1.

Lượt trận thứ hai bảng J, Hà Nội sang Nhật Bản làm khách trước nhà đương kim vô địch giải Urawa Red Diamonds tại sân Saitama vào ngày 4-10 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.