CLB của Hàn Quốc xin lỗi vì khán giả ‘búp bê tình dục’

(PLO)- Một trong những CLB bóng đá hàng đầu của Hàn Quốc đã gửi lời xin lỗi vì gây ra tranh cãi và phản ứng dữ dội khi bị cáo buộc sử dụng búp bê tình dục để lấp đầy chỗ trống ở một trận đấu cuối tuần trước.

CLB Seoul khẳng định những người nộm được sử dụng trong trận đấu không có khán giả tiếp Gwangju FC vì lo ngại lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 “không có liên quan đến đồ chơi tình dục”.

Nguyên do đội bóng này cho dựng lên những khán giả nhân tạo trên khán đài hôm Chủ nhật để tạo khí thế cho cầu thủ nhưng nhiều hình nộm mặc áo thun có logo của một hãng chuyên buôn bán đồ chơi tình dục.

Những búp bê có kích thước như người thật trên khán đài ở trận đấu của FC Seoul với Gwangju FC vào Chủ nhật. Ảnh: TM

Những hình nộm này có đeo khẩu trang và đặt ngồi tách ra theo hướng dẫn giãn cách xã hội có các bảng hiệu quảng cáo cho công ty với một số mô hình tế nhị. Các “khán giả” thiết kế theo động tác cổ vũ như người thật. Hầu hết trong số mô hình người là nữ, còn lại là nam.

CLB Seoul cho biết công ty cung cấp ma-nơ-canh này đã nhầm lẫn trang phục quảng cáo và hình ảnh nhạy cảm. Đội bóng đá phản hồi sau phản ánh của người hâm mộ và truyền thông Hàn Quốc: “Chúng tôi rất xin lỗi khi đã gây lo ngại sâu sắc cho người hâm mộ. FC Seoul xác nhận không có mối liên hệ nào của chúng tôi với đồ chơi tình dục cả”.

Tuy nhiên, số đông người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chấp nhận. “Tôi tự hỏi tại sao họ nghĩ ra ý tưởng kỳ quái này. Đây là một sự ô nhục” - một người viết trên mạng xã hội - “FC Seoul đã biến sân vận động của mình thành một khu vực xếp hạng X”.

Chủ nhà FC Seoul đã giành chiến thắng 1-0 trong sân vận động không có khán giả thật và gây ra nhiều tranh cãi bởi những cô gái hình nộm. Ảnh: TM

Cũng có một số ý kiến tán đồng với việc sáng tạo các người nộm ngồi trên khán đài để giảm bớt sự nhàm chán trong sân vận động trống rỗng nghe rõ tiếng của HLV và cầu thủ mà vắng tiếng hò reo của khán giả.

Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K-League tái khởi động vào ngày 8-5, sau khi bị hoãn hơn hai tháng vì đại dịch COVID-19 và khán giả vẫn bị cấm vào sân. Thay vào đó, các CLB đã sử dụng những tấm bìa cứng, bảng hiệu và biểu ngữ để lấp đầy khán đài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.