HLV Gerd Zeise (Myanmar):

'Chúng tôi sẽ đá cho người Thái biết'

(PLO)- Myanmar có tâm lý thoải mái khi vào bán kết sau 12 năm. Còn Thái Lan thì buộc phải thắng...

Trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 giữa chủ nhà Myanmar và Thái Lan trên sân Thuwunna vào tối thứ Bảy tới, Myanmar chẳng có gì để sợ Thái Lan và cầu thủ Myanmar cũng đã được trui rèn qua ba trận vòng bảng.

HLV Gerd Zeise tin rằng Myanmar có kết quả tốt trước Thái Lan

HLV Gerd Zeise nói: “Chúng tôi sẽ đá cho người Thái biết. Họ là một đội bóng hay chẳng cần tranh cãi gì cả nhưng chúng tôi cũng đánh bại được Malaysia thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi tiếp Thái Lan tại Thuwunna”.

Vị thuyền trưởng người Đức của Myanmar cũng tin rằng các học trò của ông sẽ thu hoạch được một kết quả khả quan tại Thuwunna để sau đó bốn ngày sang Rajamangala làm khách trở lại.

Myanmar (đỏ) chơi rất... máu lửa trên sân nhà. Ảnh: BD

Gerd Zeise nói: “Chúng tôi sẽ trình diễn trước Thái Lan. Trong trận cuối vòng bảng, chẳng ai nghĩ chúng tôi đánh bại Malaysia nhưng cuối cùng chúng tôi đã thắng. Cầu thủ chúng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Đá tại sân Thuwunna chúng tôi có rất nhiều lợi thế từ người hâm mộ, còn cầu thủ Myanmar thì cảm thấy một hậu phương vững chắc.

Vào bán kết AFF Cup 2016 này đây là lần đầu tiên trong vòng 12 năm nay tuyển Myanmar mới làm được điều này.

Trong khi đó HLV Kiatisak của Thái Lan thì cảnh báo các học trò chớ xem thường đội kèo dưới Myanmar. Trong một tuần nghỉ ngơi, đội phải giữ phong độ cao và khi vào trận phải tập trung cao độ. Myanmar mỗi khi gặp Thái Lan thì đá rất máu. Còn nếu nói về thành tích AFF Cup thì Myanmar chả là gì cả. Thái Lan bốn lần vô địch còn Myanmar thì vẫn chưa có gì.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.