Cầu thủ “tưởng đã chết” trong trận thắng Argentina đã trở lại

(PLO)- Bể hoàn toàn sụn mũi, nứt sọ, dập lá lách, tổn hại phổi nặng, sau hàng loạt ca phẫu thuật, Al Shahrani đã trở lại..
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung vệ thép Yasser Al Sharani của Saudi Arabia đã trở lại bóng đá sau hàng loạt phẫu thuật phức tạp, tưởng chừng anh không thể qua khỏi.

Hình ảnh bi thảm xảy ra ở trận đầu tiên của bảng C tại World Cup 2022, Saudi Arabia có chiến thắng lịch sử trước đội bóng của Messi 2-1.

Trận này trung vệ Al Sharahni chơi lăn xả và cực kỳ thông minh vô hiệu hóa thành công hàng loạt chân sút của Argentina, trong đó có Messi, Di Maria, Enzo Fernandez...

Yasser Al Shahrani đã trở lại tập luyện với chiếc mặt nạ bảo vệ mặt. Ảnh: A.N

Yasser Al Shahrani đã trở lại tập luyện với chiếc mặt nạ bảo vệ mặt. Ảnh: A.N

Khi trận đấu còn 8 phút nữa kết thúc, cũng là lúc hàng phòng ngự Saudi Arabia chịu áp lực cực lớn từ các cầu thủ tấn công đẳng cấp thế giới mà sau đó họ lên ngôi vô địch.

Trong một pha tấn công của Argentina, thủ môn Al Owais bắt bóng, còn Al Shahrani ập vào để hỗ trợ. Trên đà di chuyển, đầu gối của thủ môn Al Owais đập thẳng vào toàn bộ mặt của Al Shahrani.

Hai gối của Al Owais như đòn hủy diệt vào mặt và ngực Al Shahrani. Ảnh: Getty

Hai gối của Al Owais như đòn hủy diệt vào mặt và ngực Al Shahrani. Ảnh: Getty

Pha va chạm khủng khiếp này khiến Al Sharani bể toàn bộ sụn mũi, xương mặt, nứt sọ, dập lá lách, rạn xương sườn. Ngay sau chấn thương nặng anh được mang đến bệnh viện ở Doha cấp cứu rồi lên chuyên cơ chở thẳng về nước chữa trị.

Sau năm tháng chữa trị bằng y tế tối tân nhất, Al Sharani đã thoát khỏi lưỡi hái thần chết. Anh hồi phục rất nhanh do nền tảng sức khỏe tốt khi trải qua hàng loạt ca phẫu thuật phức tạp và mất máu nhiều. Đến nay Al Shahrani đã ra sân tập luyện trở lại.

Al Shahrani thuộc biên chế CLB Al Hilal, anh đã vắng mặt ở giải FIFA Club World Cup vừa rồi. Khả năng anh tham dự hai trận chung kết lượt đi và về AFC Champions League 2023 giữa Al Hilal và Urawa Red Diamonds vào ngày 29-4 và 6-5 vẫn còn bỏ ngỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.