Cái gì khó, có ông Park!

(PL)- Trong men say chiến thắng dưới thời HLV Park Hang-seo, VFF đã mạnh dạn giao cho đội tuyển Việt Nam chỉ tiêu lọt vào vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2022.

Đã rất lâu rồi VFF thường ngại ngùng đưa ra chỉ tiêu lớn cho các đội tuyển bóng đá nam ở đấu trường quốc tế sau hơn 10 năm khép nép phía sau Thái Lan tại “ao làng” Đông Nam Á. Nhưng mọi thứ dần thay đổi từ khi HLV Park Hang-seo nhận lời ký hợp đồng hai năm với VFF, bắt đầu từ tháng 10-2018.

Xua tan đám mây mù đen tối

VFF suýt nữa phải lâm vào một cuộc đại phẫu dường như không lối thoát khi cấp trên bắt buộc phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục tình trạng tuột dốc không phanh của bóng đá Việt Nam (VN).

Nguyên do hơn nửa đường thực hiện chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, bộ máy VFF ỳ ạch trong sự chững lại của các đội tuyển quốc gia. Từ năm 2013 đến hơn nửa năm 2018, các đội tuyển VN trầy trật ở AFF Cup và SEA Games, không chỉ vì Thái Lan quá mạnh mà các đối thủ khác như Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar… cũng đều rất khó chơi.

Trong khi đó, các giải vô địch quốc nội mệt mỏi vì sân bóng xấu xí lẫn hiện tượng móc ngoặc, nhường điểm… như một đám mây mù đen tối. Đến nỗi chính ông phó chủ tịch VFF đã phải cúi đầu thú nhận trong cuộc họp với Chính phủ rằng V-League có tiêu cực. Đã thế, nội bộ VFF mất đoàn kết bị nói chệch đi là “đoàn kết chưa cao” với những vụ đấu đá không biết xấu hổ cho bàn dân thiên hạ đàm tiếu.

Sự ngổn ngang của bóng đá VN may mắn trở lại trật tự nhờ sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo. Dĩ nhiên ông Park chẳng phải tài thánh để ngày một, ngày hai nhấc bổng làng bóng đặt lên một tầm cao mới. Nhưng ai cũng thừa nhận ông đã mang về rất nhiều chiến tích đẹp đẽ cho VFF và giới hâm mộ. Dấu ấn của ông thầy Hàn Quốc trong hơn một năm qua đã giúp nhanh chóng xóa đi những dấu mờ nhạt nhẽo cho bóng đá VN và làm người ta quên đi nhiều vấn nạn còn tồn tại.

HLV Park Hang-seo được tung hô khi đưa bóng đá Việt Nam tìm lại ngôi số một Đông Nam Á. Ảnh: NGỌC DUNG

Và quan trọng hơn là giúp bóng đá Việt Nam vượt qua nỗi sợ hãi, tự ti khi đối đầu với bóng đá Thái Lan ở các sân chơi. Ảnh: CTV

Số một Đông Nam Á và hơn thế nữa

Chỉ trong một thời gian ngắn, HLV Park Hang-seo đã làm hơn các tiền nhiệm cả nội lẫn ngoại suốt hai thập niên qua. Ông đưa bóng đá VN vào tốp 15 châu Á, hạng 96 thế giới và số một Đông Nam Á.

Nhớ giải đầu tiên vòng chung kết U-23 châu Á, ngay cả VFF cũng không tin tưởng thầy trò ông Park làm nên trò trống gì. Thế rồi U-23 VN bất ngờ gây ngỡ ngàng cho làng bóng châu lục với ngôi á quân và mãi sau này người ta mới biết VFF đã phải ba lần đổi vé máy bay cho đội tuyển.

Nhắc lại chuyện cũ chỉ qua một chi tiết nhỏ để thấy người trong cuộc không tin vào chính mình và đặc biệt còn nghi ngại tân HLV Park Hang-seo chân ướt chân ráo tập thích nghi với môi trường bóng đá mới. Nó xuất phát từ nỗi ám ảnh của những con người cũ từng thua Thái Lan tan nát 0-3 ở sân chơi SEA Games cùng độ tuổi nhưng đã lột xác ngoạn mục chỉ hơn ba tháng sau đó.

Mãi cho đến khi ông Park lần lượt giúp đội Olympic VN vào bán kết Asiad 18 và tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018, người ta mới có niềm tin tuyệt đối về tài năng của thầy và tiềm năng của trò có thể bơi xa hơn “vùng trũng” Đông Nam Á.

Uy tín của ông thầy người Hàn càng dâng cao hơn sau ba lần đánh bại người Thái từ lứa U-23 đến mới nhất là đội tuyển quốc gia Thái ngay trên đất Thái ở đấu trường King’s Cup 2019.

Lúc này bóng đá VN đang sợ mất ông Park và rục rịch động thái thương thảo gia hạn hợp đồng vì những gì thầy Hàn đã làm vượt ngoài mong đợi.

Tìm chỗ chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022

Với việc lọt vào nhóm hạt giống số hai khu vực châu Á, đội tuyển VN gặp nhiều thuận lợi ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ diễn ra từ đầu tháng 9-2019. Điều này có nghĩa là thầy trò ông Park chỉ gặp một đội mạnh hơn ở nhóm một, còn lại một đội tuyển cùng nhóm và ba đối thủ nằm chiếu dưới. Theo đó, nếu trở thành một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (sau tám đội nhất mỗi bảng), HLV Park Hang-seo sẽ vào đến vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022.

Lịch sử bóng đá VN chưa từng đạt đến cột mốc này ở sân chơi World Cup và trong khu vực Đông Nam Á mới chỉ có Thái Lan dưới thời HLV Kiatisak làm được nhưng cũng nhanh chóng bị loại. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.