Buồn như VFF và ông Miura

(PL)- Hôm nay (23-10), HLV Miura về quê Nhật Bản nghỉ phép. Sau đó ông trở lại tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá tiếp hai trận còn lại ở vòng loại World Cup 2018 và cùng đội U-23 chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á 2016.

Ông Miura cũng mới thông qua một chương trình giao lưu nói lên nỗi buồn và thất vọng của mình sau trận thua nặng Thái Lan 0-3 rồi hứa hẹn sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng có chung nỗi buồn với HLV Miura sau một trận thua và… chấm hết.

Nhưng giá mà cùng với nỗi buồn đấy là cuộc họp mổ xẻ kinh nghiệm giữa HLV Miura với các bộ phận chuyên môn của VFF để rút ra những bài học kinh nghiệm. Bởi chính vì thiếu sự phản biện và tư vấn chuyên môn từ người đứng đầu là Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (vừa nhanh nhảu từ nhiệm chức chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia) nên mặc nhiên HLV Miura không cần phải thay đổi gì cả.

Thế là các tuyển thủ vẫn chịu tiếng oan không thực hiện theo đấu pháp của ông Miura trong khi ông thầy này và cấp trên của ông thì chẳng có lỗi gì cả. Điều này cũng đồng nghĩa là mọi nguyên nhân của cái thua đau đớn người Thái đều xuất phát từ phía cầu thủ chứ không phải do thầy dở.

Không ai thấy trách nhiệm của mình, từ trọng trách lèo lái nền bóng đá của VFF cho đến sự yếu kém của đội tuyển khi đặt vào tay một bình luận viên truyền hình từng huấn luyện các đội hạng hai của Nhật.

Lạ hơn là ông tổng thư ký VFF cũng nhìn nhận 20 năm qua các đội tuyển Việt Nam có bốn trận hòa và 15 trận thua Thái Lan, chỉ có hai chiến thắng chủ yếu mang yếu tố đột biến hơn là khả năng cạnh tranh thực tế.

Cho nên VFF mới buồn và ông Miura cũng buồn, còn người yêu bóng đá lại dài cổ chờ đợi… 20 năm tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.