Bóng đá Việt Nam thua Hàn Quốc chẳng có gì xấu hổ

(PLO)- HLV Mai Đức Chung cho biết ông rất hài lòng về các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là lứa trẻ xuất sắc và quả cảm trong trận thua đậm chủ nhà Hàn Quốc 0-3 ở vòng loại Olympic cũng là vòng chung kết châu Á.

Với nội lực và tầm vóc thua thiệt rất nhiều so với tuyển nữ Hàn Quốc, các cô gái Việt Nam chỉ ba lần để lọt lưới là thành công. Ở trận đầu, chủ nhà Hàn Quốc từng vùi dập Myanmar 7-0 trong khi thầy trò Mai Đức Chung chỉ thắng khó đối thủ này 1-0 do công của Vạn Sự.

Dù thua trận nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng nhì bảng, đi tiếp vào loạt trận play off với hai lượt sân nhà, sân khách đầu tháng 3 với đội nhất bảng B là tuyển nữ Úc hoặc Trung Quốc.

HLV Mai Đức Chung vui vẻ sau trận nữ Việt Nam thua chủ nhà Hàn Quốc 0-3 nhưng vẫn giành vé đi tiếp. Ảnh: AN

HLV Mai Đức Chung hài lòng với học trò sau vòng loại Olympic diễn ra tại Hàn Quốc: “Các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu phòng ngự phản công trong trận đấu với chủ nhà Hàn Quốc đã thỏa mãn ba yêu cầu: Thứ nhất thua ít, thứ hai không ai bị chấn thương và thứ ba là không bị thẻ vàng. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ, đặc biệt là lứa trẻ của chúng tôi mới 19 tuổi thôi. Đây là lần đầu tiên họ được thi đấu quốc tế, với đối tượng mạnh như thế này. Chúng tôi muốn các bạn trẻ tiến bộ, hòa hợp với các cầu thủ lớn và hôm nay họ đã làm tốt”.

Về chuyên môn, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi sắp tới đá loạt trận play off gặp đối tượng rất mạnh như Hàn Quốc, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Họ đều có tầm vóc cao to nên chúng tôi chỉ sử dụng những đường bóng ngắn và trung bình, không thể chơi bóng bổng. Dĩ nhiên, chúng tôi còn thời gian để cải thiện thêm cách chơi cho các tuyển thủ Việt Nam”.

Nếu như các cô gái Việt Nam hiện đứng 32 thế giới thì tuyển nữ Úc xếp hạng 7, Trung Quốc thứ 15 và Hàn Quốc có vị trí 20 trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, các học trò ông Chung sau trận đá với Hàn Quốc sẽ học hỏi thêm nhiều điều.

Tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành tốt vòng bảng Olympic 2020. Ảnh: AN

“Thế trận nghiêng về chủ nhà Hàn Quốc, bởi rõ ràng trình độ của chúng ta chưa bằng họ. Cái chính là các cầu thủ Việt Nam luôn thi đấu với tinh thần ý chí, quả cảm kiên cường. Tôi rất hài lòng với tất cả cầu thủ Việt Nam trong trận đấu này” - HLV Mai Đức Chung cho biết - “Thông thường những đội yếu thua một, hai, thậm chí ba bàn thì đều sẽ vỡ trận. Nhưng các học trò của tôi vẫn giữ cự ly đội hình và tinh thần thi đấu rất tốt.

Chúng tôi không bị vỡ trận, vẫn duy trì tốt lối đá của mình. Đội tuyển nữ Hàn Quốc chơi tốt hơn Việt Nam rất nhiều, dù rất muốn ghi thêm bàn thắng nữa nhưng gặp khó khăn trước Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.