Bóng đá Việt Nam thời phú quý giật lùi

(PL)- CLB Hà Nội là đội bóng thứ tư “chuyển vùng” vào TP.HCM lấy sân Thống Nhất làm sân nhà và lấy tên Sài Gòn làm thương hiệu sau Sài Gòn Hải An United, Sài Gòn Xuân Thành và Navibank Sài Gòn.

Người hâm mộ TP.HCM đón nhận thông tin này với một thái độ dè chừng bởi đã bị ăn ba quả lừa từ những đội khoác tên Sài Gòn để làm ăn. Dưới đây là những phân tích từ nỗi lo của nền bóng đá chuyên nghiệp theo kiểu phú quý giật lùi nhân sự kiện cái tên Hà Nội sau bốn vòng đấu đã thành Sài Gòn.

• Đường lui của quy chế và quy định

Bóng đá Việt Nam có luật và có quy chế tưởng rất chặt nhưng luôn có đường lùi. Điển hình như khi mùa giải đang diễn ra, CLB không được thay đổi tên trừ khi có nguyên nhân chính đáng và chỉ được VFF quyết định (!?).

• VFF mang ơn bầu Hiển

Bầu Hiển là ông chủ của nhiều đội bóng từng bị các ông bầu phản ứng nhưng rồi ông đã lách bằng việc rút tên nhưng vẫn được xem là ông chủ của bốn đội đang đá V-League.

Bầu Hiển cũng là người hay giúp các quan chức VFF lo “việc lớn”, thậm chí là đưa các đội như Man. City sang thi đấu và sắp tới có thể là Barcelona. Chính vì thế mà vài tháng trước khi nghe nói CLB Hà Nội sẽ đổi tên Sài Gòn FC, nhiều người nói không được vì vi phạm nhưng cuối cùng thì cũng có kẽ hở và VFF cũng gật bởi cách chơi chữ trong điều lệ.

Cũng vì lẽ đó mà một cựu phó chủ tịch VFF đã phát biểu trên truyền hình rằng bóng đá Việt Nam phải mang ơn bầu Hiển (!?).

• Các đội có tên Sài Gòn trước đây đều nhắm đất vàng

Trừ Cảng Sài Gòn là cái tên truyền thống, các đội sau này ở các địa phương gắn tên Sài Gòn đều nhắm đến mục đích xin đất vàng với các dự án nghe rất lớn. Đến lúc dự án gãy thì các ông chủ buông đội bóng để lại cho người hâm mộ Sài Gòn nhiều hụt hẫng vì chẳng ai làm bóng đá vì người hâm mộ cả.

Chỉ cần 100.000 đồng sẽ trở thành cổ đông của Sài Gòn FC

Sau khi CLB Hà Nội chuyển trụ sở và đổi tên thành Sài Gòn FC đã quyết định tăng vốn lên thành 100 tỉ đồng và triển khai theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. 70%-75% vốn thuộc về các cổ đông chính là các doanh nghiệp, còn lại 25% sẽ bán ra thị trường mỗi cổ phần giá 10.000 đồng và mỗi CĐV chỉ cần mua 100.000 đồng là trở thành cổ đông CLB.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.