Bé gái 11 tuổi chọc vào mắt cá sấu để cứu bạn thoát chết

(PLO)- Nhận thấy con cá sấu đã ngoạm lấy tay chân bạn, cô bé Rebecca bắt đầu vật lộn với con vật và chọc sâu vào mắt nó cho đến khi nó chịu thả cô bé Latoya ra.

Một bé gái 11 tuổi ở Zimbabwe đã hạ gục một con cá sấu lớn bằng cách nhảy lên lưng và chọc vào mắt nó để cứu một người bạn khi hai bé đang chơi gần nhà ở phía tây bắc Zimbabwe.

Theo báo cáo, bé gái chín tuổi Latoya Muwani đang bơi cùng bạn bè ở làng Sinderela thì bị một con cá sấu tấn công.

Bé gái 11 tuổi chọc vào mắt cá sấu để cứu bạn ở Zimbabwe. Ảnh: NDTV

Ngay khi nghe tiếng hét của bạn, cô bé Rebecca Munkombwe (11 tuổi) đã nhảy lên lưng con cá sấu để ngăn nó kéo bạn mình đi.

"Con là người lớn nhất trong nhóm đang bơi cùng nhau. Do đó, con cảm thấy cần phải cứu bạn ấy" - bé Rebecca nói.

Các báo cáo cho biết con cá sấu đã ngoạm lấy tay chân của bé Latoya. Nhận thấy điều đó, cô bé Rebecca bắt đầu vật lộn với con vật và chọc sâu vào mắt nó cho đến khi nó chịu thả cô bé Latoya ra.

Con cá sấu sau đó lặn xuống nước. Bé Rebecca khi đó có thể kéo bạn lên bờ. Bé Latoya đã bị thương nhẹ do cá sấu cắn và được đưa đến BV St Patrick gần đó điều trị.

Ông Fortune Muwani, cha bé Latoya, nói sự sống sót của con gái ông là điều kỳ diệu.

"Tôi đang ở nơi làm việc thì nghe tin con gái mình bị cá sấu tấn công khi đang bơi. Có khoảnh khắc tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất nhưng sau đó tôi biết rằng con gái tôi còn sống sau khi được bé Rebecca cứu. Tôi không rõ con bé xoay xở bằng cách nào nhưng tạ ơn Chúa. Latoya đang hồi phục tốt trong bệnh viện và chúng tôi hy vọng con bé sẽ sớm xuất viện" - ông Muwani nói.

Steve Chisose, Ủy viên hội đồng địa phương, cho biết các vụ cá sấu tấn công người đang gia tăng. Nguồn cấp nước có vấn đề khiến nhiều người phải sử dụng nước ở các dòng suối có cá sấu.

Ông Chisose kêu gọi Cơ quan Quản lý động vật hoang dã và công viên của Zimbabwe loại bỏ cá sấu khỏi các dòng sông địa phương. "Cá sấu có thể khiến con người bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong" - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.