Bật mí ‘cái chết bất ngờ’ của đội tuyển Indonesia

(PLO)- Đội tuyển Indonesia đã chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2024 sau thất bại sát nút 0-1 trước đội tuyển Philippines, nhưng thầy trò HLV Shin Tae-yong không cần nản lòng vì mang về nhiều bài học kinh nghiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù không thể tiến vào bán kết AFF Cup 2024, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Indonesia vẫn mang lại nhiều hy vọng cho tương lai. Các học trò HLV Shin Tae-yong đã thua trận quyết định trước đội khách Philippines. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Bjorn Martin Kristensen trên chấm phạt đền ở phút 63 trong màn chạm trán cuối cùng của bảng B diễn ra tại sân vận động Manahan, thành phố Solo, Trung Java, vào tối 21-12.

Với kết quả này, bảng xếp hạng chung cuộc bảng B chứng kiến đội tuyển Việt Nam (10 điểm) và Philippines (6 điểm) giành vé vào bán kết, trong khi đoàn quân của HLV Shin Tae-yong đứng thứ 3 với 4 điểm. Ông thầy người Hàn Quốc nuối tiếc vì nếu sử dụng đội hình đang góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, đội bóng của ông thừa sức tranh ngôi vô địch AFF Cup 2024.

Lần này, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia chủ yếu tập hợp các cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Theo ông Rasiman, cựu HLV CLB Persis Solo, điều này là nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế trong lối chơi và thành tích của đội tại giải đấu lần này.

đội tuyển Indonesia
Trận hòa Lào 3-3 đã đẩy Indonesia rơi vào thế khó. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

“Đội tuyển Indonesia lần này là tập hợp của các cầu thủ trẻ, ngoại trừ Asnawi. Khi so sánh với những đội tuyển sử dụng các cầu thủ cao cấp hơn, giàu kinh nghiệm hơn về mặt chiến thuật, thể chất và cảm xúc, chúng ta còn thiếu sự trưởng thành,” ông Rasiman chia sẻ với Bola.com.

Ông Rasiman cũng thừa nhận rằng một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Indonesia gặp khó khăn là sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc. Việc nhận thẻ đỏ trong một số tình huống quan trọng khiến Indonesia rơi vào thế bất lợi. “Rõ ràng là đội bóng của chúng ta chưa đủ trưởng thành về mặt cảm xúc. Những sai lầm dẫn đến thẻ đỏ đã làm tình hình trở nên phức tạp hơn”, ông nói thêm.

Một điều đáng tiếc khác là trận hòa với Lào 3-3 ngay trên sân nhà, khiến đội tuyển Indonesia đánh mất cơ hội giành điểm số quyết định trước khi gặp Philippines. “Nếu chúng ta có thể đánh bại Lào, cục diện bảng đấu đã khác. Điều này là bài học lớn cho đội tuyển”, nhà cầm quân của CLB Persikab Bandung nhận định.

guc-nga-o-vong-bang-aff-cup-doi-tuyen-indonesia-gay-soc-2-530.jpg
Trận quyết định thua Philippines trên sân nhà Solo với chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Ferrari đã khiến đội tuyển Indonesia dừng cuộc chơi AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dù thất vọng với kết quả tại AFF Cup 2024, ông Rasiman vẫn đánh giá cao chính sách trẻ hóa của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Việc tập trung vào lứa cầu thủ dưới 22 tuổi cho thấy PSSI đang xây dựng nền tảng cho tương lai. “Nếu nhìn vào kết quả, rõ ràng đây không phải là thành tích tốt ở cấp độ Đông Nam Á. Nhưng nếu PSSI coi đây là sân chơi để rèn luyện cầu thủ trẻ, thì chúng ta không nên nản lòng. Đây là quá trình để tạo ra những cầu thủ đẳng cấp trong tương lai”, ông giải thích.

Ông Rasiman cũng nhấn mạnh rằng các đội bóng như Thái Lan hay Philippines sử dụng đội hình có sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những tài năng đang thi đấu tại các giải đấu mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Điều này giúp họ có lợi thế hơn hẳn so với Indonesia, nơi các cầu thủ trẻ còn thiếu thời gian ra sân ở cấp độ chuyên nghiệp.

“Philippines sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu khu vực. Sự trưởng thành của họ là điều đội tuyển chúng ta cần học hỏi”, ông Rasiman nhận xét. Dù thất vọng, AFF Cup 2024 là bài học quý giá để đội tuyển Indonesia trưởng thành hơn. Nếu chính sách trẻ hóa được thực hiện đúng hướng, Garuda hoàn toàn có thể trở thành thế lực đáng gờm trong khu vực trong tương lai gần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.