Bắt cóc bỏ dĩa

(PL)- CLB Hà Nội bị phạt treo sân Hàng Đẫy không có khán giả hai trận kèm nộp phạt 85 triệu đồng do lỗi để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng và lần đầu tiên có pháo thăng thiên gây thương tích cho một nữ CĐV. 

Tương tự, CLB Nam Định bị phạt tiền tương tự cùng hai trận đấu sân khách cấm cửa các CĐV Nam Định.

Án phạt cho hai đội bóng chẳng oan ức gì, cho dù Ban Kỷ luật VFF cố gắng tìm ra những lý do phạt cao hơn mức quy định (treo một trận thay vì hai trận) đối với chủ sân Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, cứ sau mỗi quyết định kỷ luật đưa ra lại có những phàn nàn và bất phục của người trong cuộc, cho thấy cách áp dụng luật còn nhiều khe hở lẫn không theo kịp đời sống bóng đá.

Chẳng hạn, phía Nam Định cho rằng sai phạm để khán giả đốt và bắn pháo trong sân do ban tổ chức trận đấu ở Hàng Đẫy chứ không phải lỗi của CLB Nam Định. Đội khách cũng không có chức năng kiểm soát các phần tử quá khích và càng không cổ vũ cho những hành vi xấu. Hơn nữa, Nam Định không có hội CĐV thì việc quy trách nhiệm cho CLB để xử phạt nặng là không chuẩn xác.

Không lâu sau vụ “cháy sân” vì CĐV Hải Phòng, nay sân Hàng Đẫy lại bị pháo sáng bởi  CĐV Nam Định. Ảnh: NGỌC DUNG

Dĩ nhiên, CLB Nam Định không có ý định khiếu nại về quyết định kỷ luật nhưng cho rằng cách phân xử thiếu thuyết phục theo kiểu quýt làm cam chịu, trong bối cảnh họ rất cần sự động viên từ khán đài để tranh chấp trụ hạng.

Thực tế Ban Kỷ luật VFF đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận dụng quy chế cho từng trường hợp cụ thể. Chính ông trưởng ban Vũ Xuân Thành từng lên tiếng cần điều chỉnh lại quy chế bóng đá chuyên nghiệp một cách sâu sát hơn để không còn xảy ra cảnh “bắt cóc bỏ dĩa” như vấn nạn pháo sáng không thể kiềm chế.

Ai cũng biết cách đây hai năm, Ban Kỷ luật VFF dưới thời ông Nguyễn Hải Hường từng có lệnh cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách Cần Thơ với lỗi tương tự Nam Định bây giờ nhưng thực chất không thể ngăn cản họ. Những người Hải Phòng hồi đó không mặc áo đồng phục cổ vũ vẫn có thể mua vé vào sân như khán giả bình thường.

Thậm chí có nguồn dư luận cho rằng Ban Kỷ luật VFF… phủi tay khi đẩy cái khó và trách nhiệm cho ban tổ chức địa phương. Bởi Nam Định sẽ chơi sân khách Sanna Khánh Hòa vòng 24 và Thống Nhất vòng 26 với lệnh cấm CĐV Nam Định nhưng họ không có hội CĐV trong khi ban tổ chức trận đấu không thể phân biệt đâu là khán giả Nam Định chân chính yêu đội bóng thì cấm kiểu gì?

Việc phán xét Ban Kỷ luật VFF không công bằng cũng không đúng vì đơn giản họ dựa theo quy chế để xử lý sẽ không thể khác đi. Và chắc chắn các hình thức xử phạt cũ không đủ sức phòng, chống vấn nạn sân cỏ khi ý thức của một bộ phận khán giả không đồng bộ với mong muốn của những nhà tổ chức giải.

Vấn đề đáng bàn bây giờ không phải là tranh luận nặng nhẹ hay đổ lỗi cho nhau mà là làm sao để ngăn triệt để vì pháo sáng không chỉ cháy đùi CĐV mà còn cháy cả tương lai bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.