Argentina lại đau đầu vì Messi

(PLO)- Với tái chấn thương gân kheo tái phát, rất có thể Messi sẽ vắng mặt trong trận Argentina gặp Venezuela vào ngày 6/9 tới.

Sau trận đấu Argentina thắng Uruguay 1-0 kết thúc, Messi đã rời sân với những bước chân khập khiễng. Tân HLV trưởng Edgardo Bauza đã rất lo lắng và cho rằng ông chưa thể chắc chắn việc M10 sẽ có mặt trong trận đấu tới hay không. "Messi đã kết thúc trận đấu với gương mặt đau đớn. Cậu ấy đã nén đau để có một trận đấu tuyệt vời", ông nói.

Messi cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruquay

Messi cũng không giấu giếm chấn thương của mình. "Tôi rất đau và tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ", Messi cho biết sau trận đấu.

"Khớp háng của tôi đã gặp phải rất nhiều tổn thương, từ trước khi trận đấu này. Bác sĩ của tôi sẽ xem xét và đưa ra kết luận. Tôi luôn muốn được có mặt cùng đội tuyển trong các trận đấu quan trọng sắp tới" tiền đạo 29 tuổi nói thêm.

Nói về những chỉ trích của dư luận trong đó có cả huyền thoại Maradona khi cho rằng Messi đã "diễn trò" tuyên bố từ giã đội tuyển sau trận thua Chi-Lê ở chung kết cúp Copa America vừa qua.

Messi cho biết: "Tôi không lừa dối ai cả. Trong thời điểm đó, tôi đã rất thất vọng và tôi nghĩ nên kết thúc ở đây. Nhưng sau đó, nhìn thấy những gì mà đồng đội tôi đang chơi, cùng với tình cảm của người hâm mộ dành cho tôi, tôi đã suy nghĩ lại".

Messi là một phần linh hồn không thể thiếu của tuyển Argentina

Messi đã bị chấn thương từ cuối tuần trước sau trận Barcelona thắng Athletic Bilbao tại giải La Liga. Khi đó, vì đã xác nhận trở lại đội tuyển nên dù bị bác sĩ ở CLB Barca cảnh báo không được ra sân nhưng Messi vẫn cố chấp quay về Argentina tập trung cùng đội tuyển. 

Vì muốn sát cánh cùng đồng đội, Messi đã ra sân và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu gặp Uruguay giúp Argentina vươn lên đứng đầu khu vực Nam Mỹ tại vòng loại World Cup 2018 với 14 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.