Ăn đòn đổ máu, Neymar tuyên bố không thay đổi cách chơi

(PLO)- Neymar cho rằng mỗi một tiền đạo có một kỹ năng qua người khác nhau. Dù bị đối phương "bật" đến đổ máu vì lạm dụng kỹ thuật nhưng Neymar tuyên bố sẽ không thay đổi.

Mặt Neymar đầm đìa máu khi bị Duk va chạm.

Tiền đạo Barcelona nói cứng: “Tôi vẫn giữ nguyên cách chơi của mình. Các cầu thủ khi đối đầu với tôi thì tôi có cách riêng của mình để qua người, ghi bàn và giúp đồng đội ghi bàn. Tôi hoàn  toàn hài lòng với cách chơi của mình. Còn  đối phương muốn gì thì đó là quyền của họ, điều đó không làm tôi thay đổi cách chơi. Họ có thể đá xấu tôi, giật chỏ vào tôi… nhưng mỗi một cầu thủ trên thế giới này đều có một cách chơi của riêng mình”.

Ở trận  vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ vừa qua Brazil đánh bại Bolivia 5-0, Neymar đã bị Yasmani Duk của Bolivia "chặt chém" đến đổ máu trên sân. Duk dường như ngứa mắt vì Neymar lạm dụng, phô diễn kỹ thuật cá nhân và xem thường đối thủ.

Sau đó thì chính Duk nói: “Neymar hãy ngừng cách chơi kiểu xem thường đối thủ bằng những trò lạm dụng kỹ thuật và phô diễn kiểu này. Đó là cách chơi không tôn trọng đối phương”.

Neymar tuyên bố không thay đổi cách chơi.

Về chuyện này thì dư luận cũng có những cái nhìn khác nhau. Có người thì bênh vực cho Duk, có người lại bảo Duk là kẻ hèn vì thua cuộc đâm ra cáu kỉnh.

Cũng có ý kiến cho rằng những bậc thầy lừa bóng của Brazil như Ronaldo, Ronaldinho… cũng vẽ vời không kém nhưng đó không phải là lạm dụng và xem thường đối phương, còn Neymar thì ngược lại. Trong cách xử lý bóng Neymar luôn thích phô diễn kỹ thuật xem thường đối phương.

Tối mai bộ ba Nam Mỹ M-S-N lại tái hợp trong màu áo Barcelona trong trận gặp Deportivo La Coruna khi Messi khỏi chấn thương. Bộ ba này năm ngoái đã ghi 131 bàn cho Barcelona ở mọi mặt trận.

        

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.