'2 bàn thắng vào lưới Malaysia không phải lợi thế lớn'

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt ở sân Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với hai bàn dẫn trước nhưng lại bị Malaysia gỡ hòa 2-2 và chờ quyết đấu ở Mỹ Đình đêm 15-12.

Lần đầu đá chính, tiền vệ Huy Hùng có bàn thắng ở phút 22 và chỉ ba phút sau, Đức Huy đã nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam. Nhưng thật không may, đội tuyển Việt Nam không thể giữ lợi thế khi Shahrul Saad ghi bàn ở phút 36 và Safawi Rasid san bằng cách biệt ở phút 60 để đưa hai đội về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, thầy trò ông Park Hang-seo trở lại sân vận động Mỹ Đình vẫn có lợi thế về hai bàn thắng ghi vào lưới Malaysia.

Đình Trọng tin tưởng sẽ không để lọt lưới trận lượt về. Ảnh: CCT

Trung vệ Trần Đình Trọng thừa nhận họ hài lòng với những bàn thắng trên sân khách nhưng vẫn có nhiều việc phải làm khi về sân nhà Mỹ Đình quen thuộc: “Có hai bàn thắng và một trận hòa là một lợi thế, tôi đồng ý nhưng không phải là một lợi thế lớn. Chúng tôi vẫn cần giữ sạch lưới trong trận đấu tiếp theo ở Hà Nội”.

Về cuộc tái đấu, Đình Trọng cho rằng đội khách Malaysia sẽ trình diễn một lối chơi khác và tìm mọi cách để tạo ra bất ngờ: “Chúng tôi cần chơi bóng thật tập trung và có sự chuẩn bị tốt để khắc phục mọi rủi ro của Malaysia mang lại. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn cố gắng hết sức.

Chúng tôi đã nỗ lực rất lớn trong 90 phút ở sân Bukit Jalil nhưng rất tiếc chỉ có một trận hòa nhưng đó là bóng đá. May mắn của chúng tôi là chơi với nhau trong một thời gian dài. Ai cũng đã làm hết sức mình trong trận đấu này và chúng tôi không quá lo lắng về trận hòa. Kết quả trận lượt đi không phải là vấn đề và chúng tôi mong chờ trận lượt về”.

Đức Huy ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia.

Trong khi đó, chân sút Safawi Rasid có một cú đá phạt tuyệt vời ở phút 60 vào lưới Văn Lâm gỡ hòa 2-2 cho Malaysia cũng nuối tiếc vì đồng đội của anh tự đào hố chôn mình với hai bàn thua sớm.

Safawi chia sẻ: “Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với một đội mạnh mẽ như tuyển Việt Nam. Không may cho chúng tôi bị thủng lưới sớm nhưng mọi chuyện sau đó diễn ra thật tốt. Malaysia đã làm tất cả để san bằng cách biệt mà lẽ ra đêm 11-12 mới là cuộc trình diễn của chúng tôi với khán giả nhà”.

Safawi hy vọng sẽ làm điều bất ngờ trên sân Mỹ Đình.

Đánh giá về cuộc tái đấu ba ngày nữa, Safawi cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu khi vào trận lượt về. Malaysia sẽ phải đối mặt với một áp lực rất lớn trên sân Mỹ Đình nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để mang chiếc cúp trở lại quê nhà”.

Nhớ về trận thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng mùa này, Safawi tự tin: “Chúng tôi có nhiều bài học sau trận thua dễ dàng tại vòng đấu bảng và đến cuộc chạm trán thứ hai, chúng tôi đã phá lưới của họ. Tôi chắc chắn rằng đồng đội của tôi sẽ chơi tập trung và chuẩn bị sẵn sàng cả thể chất và tinh thần để đòi lại món nợ đó”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.