• Tự cô lập mình

    22-07-2014 20:20

    PNO - Vợ anh xinh đẹp nhưng đó chỉ là một điểm cộng chứ chẳng hề là yếu tố quyết định để anh yêu em. Em may mắn sinh ra trong gia đình khá giả nhưng đó không phải là lý do để chúng ta lấy nhau hay là chỗ để dựa dẫm trong cuộc sống chung sau này.

  • Trái tim có thể yêu hai người?

    22-07-2014 16:15

    PNO - Bạn tôi nói vào một thời điểm nào đó trái tim có thể yêu hai người. Tôi không tin điều ấy, cứ ngỡ rằng cô ấy chỉ bào chữa cho tính đào hoa của mình. Nhưng giờ đây thì khác, tôi biết điều cô ấy nói là sự thật.

  • Kỹ năng quyết đoán trong hôn nhân

    22-07-2014 11:24

    PN - Lý tưởng nhất trong tất cả các mối quan hệ là phải có sự cân bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm, mong muốn và đáp ứng. Khi sự cân bằng này bị phá vỡ, đối tác còn lại cảm thấy hoang mang giống như bị mất kiểm soát. Nếu bạn cảm thấy như vậy, đây là một vài lời khuyên có thể giúp bạn lấy lại sự thăng bằng.

  • Người thứ ba đau khổ

    22-07-2014 09:58

    PNO - Tình yêu thật sự mang đến cho người ta cảm giác thanh cao, muốn sống tốt hơn, muốn yêu cả nhân gian, muốn chia sẻ hạnh phúc với tất cả mọi người.

  • Giữ chồng - giữ mình

    22-07-2014 06:50

    PN - Do tính chất công việc nên cô bạn của tôi tiếp xúc với khá nhiều trường hợp hôn nhân đang bên bờ đổ vỡ. Vì thế, bạn ngày càng cảnh giác với đàn ông. Mỗi lần gặp nhau, tán chuyện linh tinh, thế nào bạn cũng quay về đề tài muôn thuở: khéo mà giữ chồng.

  • Làm sao có thể yêu chồng?

    21-07-2014 21:19

    PNO - Yêu thương không phải là nghĩa vụ, càng không phải là trách nhiệm

  • Đừng tự gây thêm căng thẳng

    21-07-2014 20:30

    PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 21 tuổi, lập gia đình gần ba năm, đang mang thai ba tháng.

  • Duyên chị, tình em

    21-07-2014 17:06

    PN - Chị tôi kết hôn được 5 năm, có một con nhỏ bốn tuổi thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên ly thân. Mỗi lần vợ chồng xích mích, anh rể buồn bã hay tìm tôi tâm sự. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và anh rể dần dà có tình cảm với nhau trong thầm lặng. Giờ anh rể muốn làm thủ tục ly hôn chị để đến với tôi. Chị tôi không biết mối tình vụng trộm này, nghĩ anh có người phụ nữ nào khác nên nhất định “ăn không được thì phá cho hôi”, một hai sống chết không cho anh ly hôn. Trốn tránh gia đình, người thân, tôi và anh yêu nhau trong đau khổ.

  • Đừng ép trái tim

    21-07-2014 16:56

    PNO - Trái tim cần sự đồng hành của cái đầu trong phân tích, quyết định, nhưng đừng ép trái tim phải yêu ai, em nhé!

  • 10 điều khủng khiếp nhất của đàn ông Việt. Thật vậy sao?

    21-07-2014 11:58

    PNO giới thiệu đến bạn một bài viết đã được 34.000 lượt chia sẻ và hơn 6000 lượt like. Hãy bình tĩnh để đọc hết bài. Ý kiến của bạn thế nào về vấn đề này? Các ông chồng cần biết rằng: tất cả mọi người vợ đều yêu chồng, đều muốn gia đình êm ấm hạnh phúc cho tới khi không duy trì nổi điều đó nữa.

  • Tập trung vào những gì có thể kiểm soát

    21-07-2014 11:09

    PNO - Cháu không thể kiểm soát và thay đổi suy nghĩ và lời nói của người khác, nhưng cháu có thể hoàn toàn kiểm soát và thay đổi suy nghĩ và lời nói của mình.

  • Có nên sinh thêm con chung?

    21-07-2014 09:19

    PNO - Có con chung hay không có con chung, giữ gìn hạnh phúc vẫn luôn là điều khó khăn, đòi hỏi nhiều công sức, hy sinh.

  • Chồng lười – chữa bệnh hay vứt bỏ?

    21-07-2014 07:15

    PNO - Ngày mới yêu nhau, mọi chàng trai đều luôn luôn cố gắng hành xử một cách gương mẫu, tuyệt vời: đưa nàng đi xem phim, xem kịch, kể những câu chuyện vui vẻ. Và các cô gái tất nhiên là sẽ luôn tin rằng anh ấy mãi mãi sẽ như thế.

  • Làm sao để quên người ấy?

    20-07-2014 17:38

    PNO - Hãy tận hưởng cuộc sống tự do một lần nữa.

  • Của để dành

    20-07-2014 17:23

    PNCN - Tin anh sắp cưới vợ làm nhiều người bàn tán, không phải vì anh đã ngoài 50, đã có cháu ngoại, mà bởi anh không cưới cô gái trẻ xinh đẹp vẫn cặp kè lâu nay. Anh cưới một chị cũng “xêm xêm” tuổi anh, trông khô khốc.

  • Muốn ly hôn nhưng sợ chồng "xử"

    20-07-2014 15:48

    PNO - Hạnh phúc, gia đình không thể níu giữ bằng bạo lực, đe dọa, chửi bới.

  • 3 lần đò

    20-07-2014 12:07

    PNCN - Chào chị Hạnh Dung! Em 35 tuổi, là giáo viên tiểu học.

  • Một bữa trưa

    20-07-2014 07:30

    PNCN - Anh nảy ý tốt đột xuất: trong công việc anh đã “hẹn hò” biết bao nhiêu người khác giới ở các hàng quán sang trọng, sao lại không hẹn vợ một bữa cho tươm tất, biết đâu vợ sẽ trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn sau bữa trưa lãng mạn với chồng?

  • Thuốc chống nhàm chán

    19-07-2014 23:33

    PNO - Chán nhau thì khác với việc biết chắc "đời phải bình thường" hơn lúc yêu đương lãng mạn.

  • Đeo gông

    19-07-2014 17:00

    PNCN - Ngày tôi đưa vợ về quê sinh, bố mẹ vợ đặt vấn đề “ở rể”. Ông bảo nhà neo người, lại lần đầu có cháu, ở đây cũng có nhiều công việc phù hợp với tôi. Tôi nhận lời ở nhà vợ một thời gian, đợi con lớn rồi tính.

  • Kỷ vật

    19-07-2014 12:49

    PNCN - Ngập ngừng, em nói với cô trực tổng đài của hãng taxi: “Làm ơn kiểm tra giúp, món đồ ấy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối với tôi rất quý giá…”.

  • Hướng ngoại - hướng nội, hướng nào?

    19-07-2014 07:15

    PN - Chị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Công ty SC Media) và anh Lê Phi (tiểu thương) hiện đang sống tại TP.HCM là cặp vợ chồng có nhiều điểm khác biệt. Chị tự nhận mình hướng ngoại trong khi anh lại hướng nội, nên nhiều việc trong nhà đôi lúc cũng “trật chìa”. Nhưng nhờ sự chủ động và khéo léo sắp xếp của chị, mọi việc trong ngoài đều ổn.

  • Số khổ

    18-07-2014 20:15

    PN - Chị vén mái tóc để lộ mấy vệt sẹo trên trán, hỏi em thấy có ai khổ như chị không? Bốn mươi tuổi mới lập gia đình. Tưởng đời đã yên bến yên bờ, ai dè từ ngày có mấy cái sẹo này thì gia đình sinh bất hạnh. Chị tên Trần Ngọc Đ., 46 tuổi, cái tuổi lẽ ra đã an nhiên với một mái ấm và một cuộc sống viên mãn vì con cái đã lớn, kinh tế đã ổn định. Nhưng thực tế, con chị mới bốn - năm tuổi, chồng thì không quan tâm tới hũ gạo hũ mắm, hễ đi làm về là cứ xáp vô làm chị “sợ muốn chết”.

  • Không yêu thì đừng cưới!

    18-07-2014 18:42

    PNO - Nếu bạn giữ cái lễ này và làm đám cưới thì mới mất duyên đó.

  • Ám ảnh

    18-07-2014 16:42

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 54 tuổi, có hai con trai.