• Giấc mơ xa

    27-07-2014 16:21

    PNCN - 1. Biết tôi đang làm tại một nhà mạng, anh vui vẻ bảo: “Trước đây mình cũng… trực tổng đài cho mạng X, nhưng được một thời gian thì nghỉ. Nằm nhà hoài cũng chán, muốn kiếm cơ hội giao tiếp thôi, chứ tiền bạc ở Việt Nam đối với mình có quan trọng gì…”.

  • Làm sao tiếp tục sống vì con?

    27-07-2014 12:30

    PNO - Sống vì con không có nghĩa là phải chấp nhận sống “như người câm, nhục nhã, ê chề”, là phải chịu đựng nỗi khiếp đảm, sợ hãi, ghê tởm chồng.

  • Đứa con "từ trên trời rơi xuống"

    27-07-2014 12:14

    PNCN - Chào chị Hạnh Dung! Vợ chồng tôi ly thân đã sáu năm nay.

  • Thà một lần đau

    27-07-2014 07:15

    PNCN - Em vẫn luôn trăn trở chuyện gật đầu làm người yêu của anh. Một phụ nữ trót có con với người khác như em, có được quyền yêu một thanh niên độc thân là anh? Từng có lúc em ái ngại cho tương lai, nhưng cũng có lúc hy vọng, tin anh là người đàn ông tốt.

  • Vợ…trẻ con

    26-07-2014 18:55

    PNCN - Vợ tôi 40 tuổi nhưng nhìn trẻ hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa. Vậy nên vợ ảo tưởng mình mãi như thời thiếu nữ. Đã bao lần tôi kín đáo góp ý, không hiểu sao vợ chẳng ý thức được điều đơn giản đó.

  • Tình hờ

    26-07-2014 14:44

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 31 tuổi, chưa có con, đã một lần dang dở.

  • To như…quyền làm cha

    26-07-2014 06:05

    PN - Dù anh không xứng đáng, chị vẫn tạo điều kiện để anh thể hiện quyền làm cha, rộng cửa đón mỗi lần anh muốn đến thăm con. Nhưng, lẽ ra phải có trách nhiệm, anh lại “lạm dụng” quyền làm cha, gây sức ép lên cuộc sống của mẹ con chị.

  • Bêu nhau giữa “chợ”

    25-07-2014 16:36

    PN - “Muốn biết tình trạng hôn nhân của một người, hãy theo dõi Facebook của họ”, không phải ngẫu nhiên mà câu nói này xuất hiện phổ biến trên mạng xã hội. Trong sâu xa, hầu như ai cũng tự dặn mình “không được đưa chuyện vợ chồng lên Facebook”, nhưng vẫn có người vô tình hay hữu ý, đã đưa mâu thuẫn vợ chồng lên mạng xã hội, chẳng khác nào bêu nhau giữa chợ. Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa họa sĩ trẻ Nguyễn Quân Quang và vợ (chị Trần Bảo Diệp, nhân viên kế toán) về vấn đề này.

  • Sở thích của nàng

    25-07-2014 11:47

    PNO - Em thích cùng anh ôn lại những câu chuyện ngày xưa. Bắt đầu từ lúc ta mới gặp nhau cho đến khi hai ta thề nguyện chung thủy trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

  • Em có bị Trời phạt không?

    25-07-2014 11:13

    PNO - Biết xấu hổ, biết ân hận để mà sống tốt hơn, để không bao giờ còn phạm sai lầm nữa cũng không phải là điều ai cũng có thể làm được.

  • Chồng làm việc giỏi nhưng nhậu thì giỏi hơn

    25-07-2014 10:50

    PNO - Hãy chọn giải gháp nào ít tệ hơn cho mình và cho các con!

  • 21 “chiêu” giữ tình yêu của chồng

    25-07-2014 07:15

    PNO - Hầu hết bà vợ nào cũng yêu chồng, nhưng không phải ai cũng biết cách bày tỏ. Thử học hỏi kinh nghiệm của các bà vợ Phương Tây xem. Mạnh dạn lên, chồng mình mà, có gì mà ngại!

  • Quen ảo, yêu thật

    24-07-2014 20:25

    PNO - Em chẳng bao giờ tin vào tình yêu ảo. Em vẫn cho rằng làm sao có thể tin vào những tình cảm chỉ qua vài câu vu vơ trên skype, yahoo và nhất là Facebook.

  • Em và con vẫn chờ anh…

    24-07-2014 16:18

    PNO - “Em có thai rồi nghe” – câu nói dịu dàng của chị bác sĩ cứ âm vang hoài trong đầu em… Em chẳng nhớ mình đã về đến nhà như thế nào, cũng không kịp nhận ra là nước mắt đang tuôn thành dòng trên mặt. Em đã mong muốn có một đứa con với anh, người đàn ông em yêu thương nhất trên đời này đến thế nào. Phải, em muốn có con với anh!

  • Sinh con cho người tình có gia đình?

    24-07-2014 15:30

    PNO - Em có thể sẵn sàng sống trong địa ngục, chảo dầu, nhưng đừng mang theo vào đó một đứa trẻ!

  • Hạnh Dung có "ghét" đàn ông không?

    24-07-2014 14:53

    PNO - Nhớ câu triết lý "Sai lầm là bản chất của con người" nhưng đời lại luôn có sự phục thiện, cho nên nói "đúng sách" là phải tin tưởng (có cơ sở à nha) con người.

  • Cuộc hôn nhân bị cầm tù

    24-07-2014 11:13

    PN - Không cần phải giải thích dài dòng, kể từ mai tôi và anh ly thân.

  • Khổ vì của hồi môn

    24-07-2014 07:20

    PN - Của hồi môn là những món quà các bậc cha mẹ dành cho con cái để có chút vốn liếng làm ăn sau khi lập gia đình. Thế nhưng, với những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, “của có sẵn” này đã trở thành nỗi ám ảnh.

  • Không lối thoát

    23-07-2014 20:20

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi là một phụ nữ bất hạnh, lấy chồng được bốn năm thì phát hiện không thể có con do tử cung dị dạng.

  • Chồng bạn có tuyệt vời?

    23-07-2014 16:36

    PN - Thật hạnh phúc khi người phụ nữ được kết hôn với người mình yêu và càng hạnh phúc hơn nếu đó là một người chồng tuyệt vời. Anh ấy sẽ luôn mang đến cho bạn cảm giác bình yên, sự tôn trọng và một gia đình ấm no. Hãy kiểm tra xem chồng bạn có phải là người chồng tuyệt vời không nhé!

  • Nên biết chấp nhận giới hạn của bản thân

    23-07-2014 14:52

    PNO - Bức xúc tột đỉnh, hay kinh hãi người khác là cảm xúc tiêu cực có thể làm tổn hại đến sức khỏe của em. Sao em lại cứ| “tự khổ” như thế?

  • Em chỉ là phương tiện để "lấp chỗ trống"

    23-07-2014 14:49

    PNO - Bạn không nhìn thẳng vào sự thật, không dám thừa nhận những điều… không đẹp, không đúng của mối tình của mình.

  • Liệu pháp tinh thần

    23-07-2014 11:41

    PNO - Ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, gia đình anh Nguyễn Cảnh, chị Lê Thị Ánh được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Họ có một cuộc sống khá đầm ấm, mọi thành viên trong nhà chan hòa, yêu thương nhau.

  • Mới cưới đã muốn ly hôn

    23-07-2014 07:54

    PNO - Vài tháng đầu sau khi cưới có thể gọi là thời gian khá nhạy cảm của hôn nhân khi hai con người xa lạ nay về sống chung một nhà, ngủ chung một giường.

  • Đàn ông có gì để khổ?

    23-07-2014 07:35

    PNO - Một lần, tôi không cắc cớ hỏi chồng rằng "Phụ nữ với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống anh thừa biết rồi đấy. Còn với đàn ông, có khổ gì không? Ví dụ như là cuối tháng phải đưa gần hết lương cho vợ, mỗi khi muốn đi đâu phải "xin phép", muốn sắm gì phải bàn bạc...". Chồng tôi bảo "Những điều em liệt kê không phải là nỗi khổ của đàn ông. Đàn ông có những nỗi khổ riêng mà... không nói được".