24/12/2023 11:08 GMT+7

Trao áo ấm để mùa đông không lạnh

KIM ANH
và 1 tác giả khác

Tiết trời cuối năm trở lạnh cũng là lúc nhiều đội nhóm thiện nguyện của các bạn trẻ lại tấp nập quà bánh, đồ ấm tìm lên với các em thơ những vùng đất xa xôi, nơi biên giới cùng sẻ chia mùa đông ấm.

Đội công tác xã hội Nhất Tâm (TP.HCM) mang áo ấm, bánh kẹo đến với các em nhỏ ở xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) mùa Giáng sinh năm nay - Ảnh: C.K.

Đội công tác xã hội Nhất Tâm (TP.HCM) mang áo ấm, bánh kẹo đến với các em nhỏ ở xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) mùa Giáng sinh năm nay - Ảnh: C.K.

"Trong cái lạnh những ngày chờ đón Giáng sinh, chúng tôi được cùng các em cười vang, được khoác cho các bé chiếc áo giữ ấm thấy lòng mình cũng thật ấm, thật yêu cuộc sống này", anh Bùi Văn Bi - đội trưởng đội công tác xã hội Nhất Tâm (TP.HCM) - bộc bạch.

Tụi mình có cơ hội trải nghiệm với mỗi chuyến đi, làm những điều trước đó chưa từng làm và thấy trân trọng, chia sẻ với nhau hơn sau mỗi chuyến đi. Đặc biệt không quên nhìn lại, rút kinh nghiệm cùng nhau và đó là cách tụi mình lớn dần lên sau từng hành trình.

Bạn NHẬT MINH (ban điều hành SUGAR Vietnam)

Có áo ấm đến lớp rồi

Bi và các thành viên trong đội vừa phối hợp cùng một số bạn trẻ địa phương tổ chức chương trình "Đông ấm cho em" tại xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum). Hơn 300 bạn nhỏ đã có một buổi họp mặt ngập tràn yêu thương.

Không chỉ được các anh chị khoác cho áo ấm mà còn có bánh kẹo, sữa trong mùa Giáng sinh năm nay. Ngoài ra còn có 10 học bổng tặng các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham gia hành trình, Trần Phương Khanh tận mắt thấy các bạn nhỏ dân tộc phong phanh trong chiếc áo mỏng giữa trời giá rét, môi thâm lại vì lạnh.

"Nhìn các em cười sau khi được khoác chiếc áo ấm mình cũng vui, vì ít ra sẽ giúp các em ấm hơn khi đến lớp giữa cái lạnh của núi rừng Tây Nguyên" - Khanh cười.

17 năm qua, Nhất Tâm đã có nhiều chuyến đi đến những nơi xa xôi như thế. Đã thành thông lệ, mỗi mùa Giáng sinh về, các bạn lại quyên góp, chuẩn bị áo ấm, bánh kẹo, quà tặng mang đến với các em nhỏ.

Đội còn duy trì bếp ăn miễn phí, nấu cơm cho người khó khăn, cụ già neo đơn tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM) vốn cách trở đi lại.

Cũng vậy, nhóm Vòng tay yêu thương của các bạn trẻ phố núi Pleiku (Gia Lai) vừa đem chương trình "Trao áo ấm - gửi yêu thương" đến với trẻ thơ tại xã Đắk Pling huyện Kông Chro (Gia Lai).

460 phần quà gồm áo ấm, dụng cụ học tập cùng bánh kẹo, sữa đã được trao tận tay các bạn nhỏ. 500 bộ quần áo cũ đã được giặt sạch sẽ, phân loại theo lứa tuổi rồi trao cho các em.

Các tình nguyện viên còn có gian hàng cắt tóc, hướng dẫn các bé cách chăm sóc bản thân, giữ gìn vệ sinh thân thể...

"Tụi mình cùng bà con trồng cây xanh với ước mong phủ xanh những vùng đất trống để tránh gió, mang màu xanh cho bản làng xa xôi" - chiến sĩ công an Lê Tuấn Thành, trưởng nhóm, cho biết.

Hạnh phúc được góp phần

Ra đời từ năm 2011, đến nay nhóm SUGAR Vietnam (TP.HCM) vẫn kiên trì với hoạt động hỗ trợ vật chất và tinh thần cho trẻ em khó khăn ở các mái ấm như mục tiêu lập nhóm ban đầu.

Trước mỗi mùa Giáng sinh, các bạn gây quỹ bằng cách bán những sản phẩm do nhóm tìm tòi chuẩn bị, đóng gói và dùng chính khoản tiền thu được ấy tổ chức hoạt động.

Mùa Giáng sinh 2023, nhóm tổ chức chương trình tại hai mái ấm trên địa bàn TP.HCM, mỗi nơi từ 30 - 50 em nhỏ.

Vì đa phần thành viên nhóm là học sinh THPT nên mọi thứ đều phải chuẩn bị sẵn. Thi học kỳ xong là nhóm mang hơi ấm Giáng sinh đến ngay với các em nhỏ còn kém may mắn này.

Bạn Nhật Minh - ban điều hành SUGAR Vietnam - bộc bạch động lực giữ chân bạn ở lại cùng nhóm chính là nụ cười của các em nhỏ.

"Nhiều người và cả những bạn như tụi mình nghĩ học sinh thì làm được chuyện gì lớn lao nhưng ở SUGAR, tụi mình đã phần nào làm được chuyện đó. Chúng mình cảm thấy hạnh phúc vì có thể cống hiến dù chỉ là nhỏ nhoi thôi" - Minh nói.

Hơi ấm phương Nam sưởi ấm miền biên viễn

"Mùa đông tình nguyện" đã trở nên quá quen thuộc với các bạn trẻ của nhóm G9 - vì nụ cười trẻ thơ (TP.HCM) mỗi mùa Giáng sinh. Năm nay, các bạn mang chút hơi ấm phương Nam đến với trẻ ở ba điểm của Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Nơi các bạn đến mùa này rét như cắt da cắt thịt. Đôi gò má của nhiều đứa bé như muốn nứt nẻ, thậm chí có bé còn muốn tươm máu vì rét làm nứt làn da non.

Quà của anh chị từ phương Nam xa xôi không thể thiếu áo ấm, mũ len, vớ cho 530 bạn nhỏ. Kết hợp các đơn vị khác, các bạn còn tặng quà, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho những hộ dân nghèo, làm công trình thắp sáng đường quê dùng điện năng lượng mặt trời giúp bà con đi lại thuận tiện hơn buổi tối.

Toàn bộ hơn 200 triệu đồng của chương trình đều do các bạn đi xin được để làm.

Những suất cháo từ thiện đong đầy yêu thươngNhững suất cháo từ thiện đong đầy yêu thương

Cứ chiều thứ bảy, con hẻm nhỏ trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4, TP.HCM) lại rộn ràng bếp cháo từ thiện do anh Hà Ngọc Lâm (46 tuổi) khởi xướng cùng sự góp sức của những người bạn thiện nguyện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên