05/05/2023 17:49 GMT+7

Tỉnh Vĩnh Long bảo vệ đàn chim quý của lão nông Hai Chìa

Vĩnh Long sẽ mở rộng khu vườn, gắn camera giám sát, hệ thống cảnh báo, xây dựng rào kiên cố, tháp canh để bảo vệ đàn chim quý của lão nông Hai Chìa.

Tỉnh Vĩnh Long bảo vệ đàn chim quý của lão nông Hai Chìa - Ảnh 1.

Hàng nghìn con cò ốc - đàn chim quý trong khu vườn của lão nông Hai Chìa - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 5-5, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Liệt vừa ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ, nâng cấp, mở rộng vườn chim quý của lão nông Lê Văn Chìa, còn gọi là Hai Chìa, ở ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, vườn chim của lão nông Hai Chìa hiện có diện tích khoảng 1,8ha. Năm 2006, ông Hai Chìa thấy chim cò về trú ngụ nên bỏ hoang cả khu vườn.

Cao điểm vào năm 2018, khu vườn của ông Chìa xuất hiện hơn 2.000 con chim, cò, vạc... về sinh sống. Lần lượt các loài chim khác như cò trắng, cồng cộc và có cả chim nằm trong Sách đỏ như cò ốc cũng bắt đầu kéo về ngày một nhiều hơn, hình thành quần thể chim cò đông đúc.

Tỉnh Vĩnh Long bảo vệ đàn chim quý của lão nông Hai Chìa - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, cò ốc trong khu vườn ông Hai Chìa bị săn bắt rất rát - Ảnh: CHÍ HẠNH

Năm 2021, Vĩnh Long ghi nhận tại khu vườn của ông Hai Chìa có 33 loài chim cò, thuộc 20 họ, 12 bộ. Trong đó, có ít nhất 13 cá thể cò ốc, 6 cá thể quắm đen, khoảng từ 130 đến 135 cá thể cò ruồi, khoảng 190 - 260 con cốc đen, khoảng 600 - 625 cá thể vạc và khoảng 80 - 120 cá thể cò trắng...

Để có giải pháp thúc đẩy phát triển vườn chim vạc, góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ mở rộng diện tích khu vườn chim vạc của ông Hai Chìa lên từ 4ha đến 5ha. Qua đó nhằm duy trì, phát triển quần thể vạc và một số loài chim cò nước khác.

Vĩnh Long cũng sẽ xây dựng tháp canh quan sát, phục vụ du lịch nông thôn. Đồng thời gắn hệ thống camera giám sát, hệ thống cảnh báo và xây dựng hàng rào bảo vệ kiên cố để bảo vệ đàn chim quý về lâu dài.

2 công vườn hoang, 4.000 cò nhạn xây tổ, lão nông bỏ tiếp 13 công2 công vườn hoang, 4.000 cò nhạn xây tổ, lão nông bỏ tiếp 13 công

TTO - "Ban đầu một nhóm nhỏ cò nhạn bay về, từ từ chúng kéo về ngày một đông hơn. Có lúc mỗi ngày bay về 3-4 đợt, rợp kín trời, đếm sơ sơ cũng trên dưới 4.000 con", ông Hai Chìa kể. Và kẻ gian đã mò đến săn trộm...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên