17/12/2023 13:59 GMT+7

Lớp học chắp cánh ước mơ cho trẻ bất hạnh ở Nha Trang

Là nơi dạy học miễn phí, suốt 10 năm nay, lớp học tình thương của cô Nguyễn Thị Đức (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành nơi nuôi ước mơ cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Không khí vui tươi trong giờ sinh hoạt ca hát, nhảy múa tại lớp học do cô Nguyễn Thị Đức mở miễn phí ở TP Nha Trang - Ảnh: TRẦN HOÀI

Không khí vui tươi trong giờ sinh hoạt ca hát, nhảy múa tại lớp học do cô Nguyễn Thị Đức mở miễn phí ở TP Nha Trang - Ảnh: TRẦN HOÀI

Dù không có bằng cấp về sư phạm, bằng tình thương thôi thúc, cô Đức đã lập ra lớp học này ở TP Nha Trang nhằm giúp các em nhỏ bị tật nguyền, bất hạnh có động lực vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Cô Đức kể cách đây hơn 10 năm, trong dịp Trung thu, khi thấy 2 bạn nhỏ nhặt ve chai trên đường, đứng nhìn vào đám trẻ đang phá cỗ, hỏi ra mới biết hai em này vì mồ côi cha mẹ, gia đình khó khăn nên phải nghỉ học đi nhặt ve chai.

Thương hoàn cảnh 2 bạn nhỏ, cô Đức nuôi quyết tâm mở lớp học miễn phí cho trẻ bất hạnh.

"Tôi mong các em khi đến đây sẽ mang theo ước mơ của mình, cố gắng học tập thật tốt để trong tương lai có thể hiện thực hóa được ước mơ đó. Đấy cũng chính là niềm vui của tôi và tất cả thành viên trong lớp học này" - cô Đức chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Đức hằng ngày chở theo những đứa con nuôi của mình đến lớp học, những đứa trẻ này được cô nhận nuôi sau khi ba mẹ các em qua đời vì COVID-19 - Ảnh: TRẦN HOÀI

Cô Nguyễn Thị Đức hằng ngày chở theo những đứa con nuôi của mình đến lớp học, những đứa trẻ này được cô nhận nuôi sau khi ba mẹ các em qua đời vì COVID-19 - Ảnh: TRẦN HOÀI

Hiện nay, lớp học đang tiếp nhận, dạy học cho 58 học sinh, ở độ tuổi từ mẫu giáo đến lớp 9. Để giúp đỡ việc dạy học cho các em nhỏ, rất nhiều tình nguyện viên là các bạn học sinh cấp 3 hoặc sinh viên đại học đã đến đây tham gia dạy học, hỗ trợ cho cô Đức.

Đang dạy môn tiếng Việt cho các bạn học sinh lớp 1, bạn Nguyễn Quỳnh Như, sinh viên Trường đại học Khánh Hòa, cho biết đã tham gia dạy học tình nguyện tại đây hơn 1 tháng, Như kể, các học sinh ở đây hầu hết đều có những hoàn cảnh đặc biệt nhưng rất chăm ngoan và lễ phép.

"Tôi mong rằng khi tham gia tình nguyện tại đây sẽ giúp các em nhỏ học tập tiến bộ hơn, trao yêu thương của mình đến với các em, để các em cũng biết yêu thương bản thân mình, vượt lên những khó khăn, trở thành người có ích cho xã hội trong tương lai" - Như nói.

58 tuổi, với sự tận tụy và tình yêu thương của mình, cô Đức chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của các thành viên trong lớp học - Ảnh: TRẦN HOÀI

58 tuổi, với sự tận tụy và tình yêu thương của mình, cô Đức chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của các thành viên trong lớp học - Ảnh: TRẦN HOÀI

Hiện nay, lớp học đang dạy xuyên suốt các buổi tối trong tuần với số lượng học sinh đông đúc và sự giúp đỡ của hàng chục tình nguyện viên - Ảnh: TRẦN HOÀI

Hiện nay, lớp học đang dạy xuyên suốt các buổi tối trong tuần với số lượng học sinh đông đúc và sự giúp đỡ của hàng chục tình nguyện viên - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một tình nguyện viên giúp các em học mẫu giáo làm quen với mặt chữ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một tình nguyện viên giúp các em học mẫu giáo làm quen với mặt chữ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một nhóm các học sinh được cô Đức dạy tiếng Anh thông qua bài hát - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một nhóm các học sinh được cô Đức dạy tiếng Anh thông qua bài hát - Ảnh: TRẦN HOÀI

Cô Đức hướng dẫn một tình nguyện viên cách sửa áo quần để mang đến cho các em những bộ đồ mới từ đồ quyên góp của các nhà hảo tâm - Ảnh: TRẦN HOÀI

Cô Đức hướng dẫn một tình nguyện viên cách sửa áo quần để mang đến cho các em những bộ đồ mới từ đồ quyên góp của các nhà hảo tâm - Ảnh: TRẦN HOÀI

Góc học tiếng Anh do các bạn tình nguyện viên có chuyên môn ngoại ngữ giảng dạy - Ảnh: TRẦN HOÀI

Góc học tiếng Anh do các bạn tình nguyện viên có chuyên môn ngoại ngữ giảng dạy - Ảnh: TRẦN HOÀI

Bị bại não bẩm sinh, em Nguyễn Duy Thịnh vẫn đến lớp học thường xuyên nhờ vào sự giúp đỡ của cô Đức. Hiện Thịnh đang sống cùng bà và 3 đứa em trong căn nhà trọ 15m2 - Ảnh: TRẦN HOÀI

Bị bại não bẩm sinh, em Nguyễn Duy Thịnh vẫn đến lớp học thường xuyên nhờ vào sự giúp đỡ của cô Đức. Hiện Thịnh đang sống cùng bà và 3 đứa em trong căn nhà trọ 15m2 - Ảnh: TRẦN HOÀI

Sau mỗi buổi học, các em học sinh được nhận những món quà nhỏ mang về - Ảnh: TRẦN HOÀI

Sau mỗi buổi học, các em học sinh được nhận những món quà nhỏ mang về - Ảnh: TRẦN HOÀI

Tuy hoàn cảnh khó khăn, các em đến đây luôn nỗ lực và cố gắng, cùng nhau xây dựng tinh thần học tập - Ảnh: TRẦN HOÀI

Tuy hoàn cảnh khó khăn, các em đến đây luôn nỗ lực và cố gắng, cùng nhau xây dựng tinh thần học tập - Ảnh: TRẦN HOÀI

Hơn 10 năm dạy trẻ khó khăn ở lớp học tình thươngHơn 10 năm dạy trẻ khó khăn ở lớp học tình thương

Hơn 10 năm qua, anh Đỗ Thiện Thành (hay còn gọi là "ba Thành") miệt mài dạy học miễn phí ở lớp học tình thương cho cả trăm trẻ khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên