30/01/2024 09:02 GMT+7

Hài Tết Nhà hát Tuổi Trẻ lại ‘nhắc khéo’ những vấn nạn giáo dục

Trong 3 tiểu phẩm ‘Bắt thi’, ‘Tiến sĩ’, ‘Trận đồ bát quái’ thuộc chương trình hài mới của Nhà hát Tuổi Trẻ, ra mắt khán giả từ mùng 8 Tết Giáp Thìn (17-2) có hai tiểu phẩm chỉ ra một số 'căn bệnh' trong giáo dục.

Ông tiến sĩ về kinh tế nhưng không giải được bài toán kinh tế cho gia đình mình trong tiểu phẩm Tiến sĩ - Ảnh: T.ĐIỂU

Ông tiến sĩ về kinh tế nhưng không giải được bài toán kinh tế cho gia đình mình trong tiểu phẩm Tiến sĩ - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba tiểu phẩm gom lại, kết hợp với một số ca khúc Xuân đã sang diệu kỳ (Đỗ Bảo), Nhà em ở lưng đồi (Đức Trịnh), Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp), Bài học đầu tiên (Trương Xuân Mẫn), thêm tiết mục nhảy hip hop, thành chương trình Tiếng gọi mùa hè, sẽ được biểu diễn trong suốt năm 2024, chứ không chỉ dịp đầu xuân năm mới.

Chương trình do NSƯT Chí Trung - nguyên giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - dàn dựng.

Thu Quỳnh bụng bầu chạy nhảy trên sân khấu hài Tết

Mở đầu bằng tiểu phẩm Tiến sĩ, các nghệ sĩ đưa người xem về câu chuyện của vài chục năm trước, khi kinh tế còn khó khăn, trong căn hộ tập thể thiếu tiện nghi tối thiểu, bí bách của gia đình một ông tiến sĩ.

Ông ta được hối lộ một khoản nhỏ vì học viên sắp bảo vệ luận án tiến sĩ tưởng nhầm ông ở hội đồng chấm luận án. Sự nhầm lẫn dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười cho cả người hối lộ lẫn người nhận hối lộ.

Thu Quỳnh (phải) vào vai cô giáo trong tiểu phẩm Bắt thi - Ảnh: T.ĐIỂU

Thu Quỳnh (phải) vào vai cô giáo trong tiểu phẩm Bắt thi - Ảnh: T.ĐIỂU

Từ đó phơi bày một hiện thực trong giáo dục khi chỉ đào tạo ra những ông tiến sĩ ngày ngày nói rất hăng về "chìa khóa nền kinh tế phương Đông" nhưng bản thân lại không có chìa khóa mở lối thoát cho cuộc sống túng quẫn của chính mình.

Hài hước hơn, học viên đi hối lộ kia chứng kiến hết sự "vô dụng" của tấm bằng tiến sĩ từ tiền bối, nhưng vẫn chạy vạy đủ trò để có được tấm bằng tiến sĩ.

Tiểu phẩm Bắt thi đưa người xem lên một ngôi trường vùng cao, nơi mà "bệnh thành tích" trong giáo dục đã đưa đến những tình huống dở khóc dở cười.

Một học sinh đến ngày tham gia kỳ thi quốc gia để tốt nghiệp tiểu học đã quyết trốn thi, bị các thầy cô, gia đình và cán bộ đi lùng sục bắt về thi để đảm bảo thành tích cho nhà trường.

Cậu bé nhất quyết không chịu thi vì "học dốt thi trượt xấu hổ lắm", trong khi những người lớn thì không xấu hổ về "chuyện vặt" ấy. Đối với họ chỉ có một lý lẽ duy nhất là học trò phải đi thi để tốt nghiệp, lên lớp, bất chấp năng lực thật.

Chuyện ngành giáo dục liên tục cải cách, thay đổi "chóng mặt" cũng được đưa vào tiểu phẩm này.

Diễn viên Thu Quỳnh tham gia tiểu phẩm này với vai cô giáo vùng cao. Dù mang bụng bầu, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Mi Sói trong phim truyền hình Quỳnh búp bê vẫn chạy nhảy vất vả trên sân khấu khiến khán giả thêm nể phục về nhiệt huyết làm nghề của nữ diễn viên này.

Chí Trung mạnh tay với "cò"

Tiểu phẩm Trận đồ bát quái là câu chuyện ông lão gần 80 bị "hành" cho lên bờ xuống ruộng khi đi làm sổ đỏ cho mảnh đất của mình, trong khi "cò" làm giấy tờ bủa vây.

Tới khi không chịu nổi các thủ tục hành chính, ông đành chấp nhận để "cò" làm giúp giấy tờ nhưng sau đó bị ép trả một chi phí lớn.

Ông cám cảnh than rằng không ngờ để có thể hiến mảnh đất của mình xây trường học mà ông phải khốn khổ với thủ tục hành chính đến vậy.

Nghe thế "cò" lập tức đổi thái độ, quỳ sụp xuống ông già xin lỗi, xin miễn phí hết cho ông.

Màn nhảy hip hop và các tiết mục ca nhạc xen giữa các tiểu phẩm làm chương trình hấp dẫn hơn với khán giả trẻ - Ảnh: T.ĐIỂU

Màn nhảy hip hop và các tiết mục ca nhạc xen giữa các tiểu phẩm làm chương trình hấp dẫn hơn với khán giả trẻ - Ảnh: T.ĐIỂU

Người xem và cả ông lão đang vui mừng trước cái kết có hậu khi nghĩ rằng anh ta dù là "cò" cũng có tình người, thì lập tức "ngã ngửa" khi nghe anh chàng xin ông già… "hiến tặng" cho anh ta một miếng đất.

Đạo diễn Chí Trung đã thẳng tay đẩy "dân cò mồi" tới chót đỉnh của lòng tham không gì đổi dời, khiến tiếng cười bật ra đầy chua xót và đầy ngẫm ngợi cho khán giả.

Tiếng gọi mùa hè quy tụ đông đảo những gương mặt nghệ sĩ tài năng của Nhà hát Tuổi Trẻ được công chúng yêu mến: NSƯT Đức Khuê, NSƯT Tuấn Anh, NSƯT Quang Ánh, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Hoa Thúy, NSƯT Thanh Bình, Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Lệ Quyên, Chí Huy, Anh Thơ, Thanh Tú, Quỳnh Dương, Duy Anh, Đàm Hằng, Huy Hoàng, Minh Trung, Hoàng Minh, Nguyễn Tú, Thùy Dung, Thanh Hòa, Đức Anh...

Nhà hát Tuổi Trẻ vẫn giữ mức giá vé khá dễ chịu cho cả các bạn học sinh, sinh viên là 300.000 đồng, 250.000 đồng, 200.000 đồng.

Làng hài mở hội quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu 'khai lộc' mùng 5 TếtLàng hài mở hội quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu "khai lộc" mùng 5 Tết

Làng hài mở hội mừng Xuân là một chương trình nhạc hội hài kịch đặc sắc không thể thiếu mỗi khi năm hết Tết đến. Nam nay, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám "khai hội" vào mùng 5 Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên