11/04/2014 08:46 GMT+7

Biến có thành không

 BÚT BI
 BÚT BI

TT - Chuyện con đường “mềm mại” ở Hà Nội có nhiều phức tạp.

Đường Trường Chinh cong một chút, không vì lợi ích của ai(!)Ngọc nữ ứ chịu

- Thẳng thành cong là còn nhân đạo, ác nhất là biến có thành không như phù thủy mới đáng sợ.

- Sao lại thế được?

- Quy hoạch đâu chỉ có con đường. Người ta không “thủ tiêu” con đường mà hô biến những thứ khác cũng thơm chẳng kém khi uốn éo con đường.

- Không hiểu!?

- Chuyện này xảy ra ở nhiều khu dân cư mới. Trên quy hoạch ban đầu ghi rõ dành đất xây nhà trẻ, trường học, công viên. Bản quy hoạch được công khai cho toàn dân xem, nhưng khi nhà cửa mọc lên, dân mua nhà, tiền trao cháo múc thì chẳng thấy mấy cái công trình ấy đâu. Té ra họ đã âm thầm sửa quy hoạch. Truy ra chẳng ai sai, ai cũng đúng vì họ làm quy hoạch thì cũng có thể điều chỉnh, chỉ có dân là bị thiệt.

- Cái này là ép người. Ông mua nhà, giá cả còn tùy thuộc có chỗ gửi con, nơi đi bộ hóng gió. Bán xong rồi mà không như quy hoạch thì khác nào treo đầu dê bán thịt chó.

- Đau nhất là treo cái này, bán thứ kia lại được cho phép hẳn hòi. Mấy ông quy hoạch có đủ lý lẽ để làm ra quy hoạch thì cũng thừa lý do để điều chỉnh quy hoạch. Miếng đất cất nhà giá tiền tỉ, chẻ miếng đất xây nhà trẻ ra được vài chục cái nền ai mà chẳng muốn hô biến.

- Vậy công khai quy hoạch cho dân biết chi cho mất công, còn gì là kỷ cương phép nước?

- Chuyện diễn ra thường ngày ở huyện. Ông mà bức xúc thì chỉ có tổn thọ.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tự soiNhững đoàn tàu lạTư lệnh ngành thong thảSợ gì nhất?Không hiểu nổi!

 BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên