10/04/2014 06:50 GMT+7

Ngọc nữ ứ chịu

BÚT BI
BÚT BI

TT - A lô anh Bi, thân em tấm vải lụa đào như thế này sao lại ví von với con đường?

Đường Trường Chinh cong một chút, không vì lợi ích của ai(!)

- Họ ví von đúng không?

- Đúng là tấm thân ngọc ngà của em có nơi cong, có nơi “cong một chút”, có nơi “cong vừa vừa”, có nơi “cong mềm mại”. Nhưng không thể mang thân em ra ví với con đường do các anh í nặn ra.

- Vì sao vậy?

- Vì thân em vốn dĩ là do cha mẹ em tạo thành, có sao để vậy, không hề dao kéo. Khác hoàn toàn với con đường kia lúc đầu thì thẳng, nhưng vì mục đích nào đó nên các anh í bẻ cong.

- Ờ, khác về nguồn gốc.

- Lại nữa. Em từ xưa đến nay là ngọc nữ đoan trang, con gái chính chuyên và sẽ là như thế. Trong khi em nghe nói con đường đó bị bẻ cong vì né nhà của ai đó. Hai chuyện này khác nhau xa, không thể mang em ra ví như vậy được.

- Ờ, khác về bản chất.

- Rồi nữa. Các anh í đã lỡ bẻ cong rồi thì nói là lỡ, còn đổ trách nhiệm qua lại, lý do này lý do nọ. Em không thích như thế.

- Em thích sao?

- Em thích thẳng là thẳng, không thể có chuyện thẳng thành cong. Đàn ông như thế, em ứ chịu.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tự soiNhững đoàn tàu lạTư lệnh ngành thong thảSợ gì nhất?Không hiểu nổi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên