09/04/2014 00:32 GMT+7

Tự soi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông bà ta dạy rằng mỗi ngày đều phải tự soi mình, ông có làm thế không?

Tính xấu người Việt: Cần soi gương

- Ngày nào mà chả soi gương... chải đầu, nặn mụn! Nói đùa thôi, còn chuyện tự soi mình để kiểm xem đã đúng sai, tốt xấu thế nào như ông hỏi thì... thiệt tình là lâu lâu mới làm một lần. Mà có làm mỗi ngày tui nghĩ cũng chả hơn gì, bởi đâu đủ thời gian để sửa chữa khắc phục. Cả đống tật xấu, chưa kịp chỉnh cái này đã sinh ra cái khác.

- Nhưng nếu tự soi mình hằng ngày thì sẽ thấy ngay cái sai để mai không phạm phải nữa.

- Tui thấy “xét tật mình” từ thế kỷ trước đến hôm nay ngồi điểm lại tật mình vẫn thế để tiếp tục xét dài dài nếu muốn! Mà sao ông lại cứ đòi tui phải tự soi mình hằng ngày, cứ như là thằng bạn này xấu tính xấu nết lắm vậy? Tui nghĩ mỗi người phải tự đòi hỏi mình “tự soi” trước đã, một cách thường xuyên và nghiêm túc. Thường thì cứ nhìn người khác, còn chính mình lại... quên! Đó cũng là một cái “tật mình” cần xét!

- Nói phải, mỗi người tự soi mình, thấy cái sai, cái xấu thì sửa, còn thấy cái đúng, cái tốt thì... cười một phát, mai làm tiếp. Nhưng cần làm thường xuyên, để lâu quá cái sai thành tật, khó sửa lắm!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên