31/03/2014 08:32 GMT+7

Không hiểu nổi!

BÚT BI (ghi lại câu chuyện giữa hai người nước ngoài)
BÚT BI (ghi lại câu chuyện giữa hai người nước ngoài)

TT - Tôi muốn đến làm ăn ở VN, tìm thông tin trên mạng nhưng khó hiểu quá.

“Cầu hàng không” và hàng xách tayTránh mua nhầm hàng “xách tay” dỏmSiêu thị “hàng xách tay”

- Lấn cấn chỗ nào?

- Tra cứu mặt hàng của công ty mới biết tại VN có rất nhiều dưới tên hàng xách tay. Tìm hiểu hàng xách tay là gì thì hoa cả mắt.

- Ông đọc được gì?

- Họ nói hàng xách tay đa dạng lắm. Hàng do người ta mang về theo hành lý, không phải do công ty nhập. Có người khẳng định là hàng dùng rồi sau đó tút lại...

- Ông chưa đến VN. Tôi đã ở đó, bổ sung cho ông nhé. Hàng xách tay không có bảo hành chính hãng, chỉ bảo hành tại điểm bán, bằng uy tín của người bán hàng. Nơi bán là ở nhà, bán qua mạng, không thuê mặt bằng hoành tráng. Ông cạnh tranh nổi không?

- Tôi sẽ tìm cách vượt qua lợi thế của hàng xách tay.

- Đó là hàng cầm nhầm của người khác hoặc cầm nhầm ở siêu thị rồi tuồn về qua đường hàng không nhưng không mất phí vận chuyển, dĩ nhiên né cả thuế nhập khẩu lẫn gia tăng.

- Thật không?

- Nói luôn sự thật phũ phàng, hàng xách tay không phải là vài món như ông nghĩ. Có cả tổ chức chuyên cầm nhầm hàng ở nước ngoài, vận chuyển chuyên nghiệp, rồi bán công khai qua mạng lưới rộng khắp, cả trên mạng.

- Thua. Xin bỏ ý định làm ăn ở đây. Nhưng có thắc mắc là vì sao đất nước này đã hội nhập rồi mà vẫn quen dùng hàng xách tay có từ thời bế quan tỏa cảng ấy nhỉ?

- Tôi cũng như ông, chẳng hiểu nổi!

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Trách nhiệm trái dưa giá bèoNâng cao vị thếNhỏ hay lớn?Mong ba nghĩ lạiTreo giải cho cơ quan thuế

BÚT BI (ghi lại câu chuyện giữa hai người nước ngoài)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên