VFF khẳng định tuyển nữ không…thiếu ăn

Cách đây ít ngày, một tuyển thủ nữ đã chia sẻ những hình ảnh về bữa ăn cũng như điều kiện sinh hoạt khác trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc, kèm theo những lời nói: “Tập luyện vất vả mà bữa cơm thì đạm bạc quá! Thôi thì cùng nhau cố gắng nhé các cô gái vàng ơi”…

Ngay sau những chia sẻ này, báo chí và cộng đồng mạng đã tỏ ra bức xúc thay các cầu thủ nữ. Tất cả đều cho rằng, bóng đá nữ Việt Nam chưa bao giờ nhận tài trợ khủng để thực hiện giấc mơ World Cup như năm nay, nhưng ngay cả bữa ăn cũng không đáp ứng được đủ chất, đủ lượng.

Được biết, các cầu thủ trong mỗi bữa ăn được phát một khay nhỏ bằng sắt đựng cơm và thức ăn. Ngoài việc ăn uống đạm bạc, việc sinh hoạt của các cầu thủ cũng không thật sự thoải mái, đặc biệt là vấn đề wifi.

bóng đá nữ
Bức ảnh được một tuyển thủ nữ chia sẻ trên mạng

Sau những thông tin xuất hiện trên báo chí về sự đầu tư hời hợt với tuyển bóng đá nữ, chiều qua, Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ cho biết: “Tôi khẳng định, với tiêu chuẩn hiện có thì các nữ tuyển thủ không thiếu ăn. Vấn đề có thể là nhiều nữ tuyển thủ muốn dành dụm nên tiết kiệm bớt tiền ăn, lại hay thêm ăn mì gói...”.

Dù không hề có chuyện các tuyển thủ bị bỏ đói, nhưng ông Gụ cho biết, VFF cùng BHL đội tuyển nữ sẽ phải cùng nhau rút kinh nghiệm, phải dành sự quan tâm lớn nhất với tuyển nữ ở thời điểm quan trọng này. Được biết VFF đã hỗ trợ thêm 20 USD/ngày cho mỗi cầu thủ.

Sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc, thầy trò HLV Trần Vân Phát vừa tới Hàn Quốc, trước khi về nước để tham dự VCK Asian Cup 2014 trên sân nhà (TP.HCM) vào tháng 5 tới. Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ là giành vị trí tốp 5 để đoạt vé tham dự World Cup 2015.

Theo Bằng Lăng (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.