VCK Futsal U-20 châu Á

Tuyển Nhật Bản truất ngôi vương của Iran

(PLO)-Một trận bán kết đầy kịch tính, được ví là trận chung kết sớm của hai nền Futsal hàng đầu châu lục, chủ nhà Iran đã ôm hận trước vị khách Nhật Bản.

Nếu như ở trận bán kết đầu tiên giải Futsal U-20 châu Á, Afghanistan đã tạo sốc bằng việc đánh bại Indonesia vào chơi trận chung kết thì ở trận bán kết 2, Futsal Nhật đã truất phế ngôi vương của Iran.

Các cầu thủ Nhật rất bản lĩnh.

U-20 Futsal Iran đang là nhà vô địch châu Á, mục tiêu của chủ nhà Iran lần này không gì khác là phải bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng đã hỏng.

Các cầu thủ U-20 chủ nhà Iran đã bị vị khách đến từ phương Đông đả bại 8-4 đồng thời Iran thành cựu vô địch ngay trên sân nhà.

Iran có lợi thế sân nhà nhưng đã bị người Nhật khuất phục.

Đẳng cấp của Futsal Iran là ở tầm thế giới, Futsal của họ mọi lứa tuổi đều là số 1 châu Á, lại đá trên nhà mà bị đội khách truất phế ngôi vương thì quả là khó nuốt trôi.

Trận bán kết 2 giữa hai thế lực Futsal châu Á, Đông-Tây được xem là trận chung kết sớm của giải. Nó diễn ra rất kịch tính, chất lượng và độ căng của nó đúng nghĩa là cuộc chạm trán của hai nền futsal hàng đầu châu Á.

Afghanistan là đối thủ tranh ngôi vô địch của U-20 Nhật.

Mỗi hiệp đấu chính, mỗi đội ghi được hai bàn.

Sau 40 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 4-4. Bước vào hai hiệp phụ. Nhật Bản đã ghi liền một mạch bốn bàn thắng ở hiệp phụ thứ nhất, tức chỉ trong vòng 5 phút. Không khó để lý giải điều này, bởi khi Iran nhận bàn thua thì họ tràn lên tấn công và chơi “5 cầu” theo kiểu được ăn cả, ngã về không. Những lần Iran sơ hở trong cách chơi “5 cầu” đã bị Nhật hồi mã thương với những pha sút xa, Iran chống đỡ không kịp và đành thất thủ 4-8.

Như vậy trận tranh hạng ba giữa Iran và Indonesia diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 22-6. Trận chung kết giữa Nhật Bản và Afghanistan diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.