Bán kết giải U-18 Đông Nam Á

Từng thua U-18 VN 0-3 nhưng Indonesia mới đáng gờm

(PL)- Cuối cùng trận chung kết giải vô địch U-18 Đông Nam Á lại giống với SEA Games 29, đó là cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Malaysia. Chỉ khác là lần này họ thi đấu tại Yangon, Myanmar.

Phải thừa nhận Thái Lan có mặt ở trận chung kết giải U-18 này thật may mắn. Bởi U-18 Indonesia không thua về thế trận mà thua do dứt điểm kém. Nếu không thì chính Indonesia sẽ thay thế Thái Lan ở trận chung kết.

Có rất nhiều điểm nhấn để nói về các trận bán kết ở giải U-18 diễn ra chiều và tối 15-9 ở Yangon, Myanmar.

Chỉ trong hiệp 1, các chân sút trẻ Indonesia, trong đó Egy (10) ba lần cầm bóng đột phá với kỹ thuật và tốc độ rất tốt đối mặt với thủ môn U-18 Thái Lan nhưng không thắng nổi, chưa hẳn là do thủ môn Thái Lan xuất sắc mà do các chân sút tuổi U-18 Indonesia còn non quá. Dù vào chung kết và đến từ một nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á nhưng U-18 Thái Lan ăn may nhiều lắm.

Trận bán kết giữa Thái Lan và Indonesia cuối cùng phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu sau 90 phút hòa 0-0. Tại loạt “đấu súng” các cầu thủ trẻ Thái Lan một lần nữa may mắn hơn và đánh bại Indonesia 3-2.

Indonesia hứa hẹn một tập thể mạnh và đồng đều trong trận thua U-18 Thái Lan ở loạt sút luân lưu. Ảnh: AFF

Thua Thái Lan ở bán kết, còn ở vòng bảng thì Indonesia thua Việt Nam đến 0-3 nhưng đội bóng trẻ do cựu danh thủ Indonesia Sjafri dẫn dắt hứa hẹn một tương tai rất sáng. Một tập thể có lối chơi rất đồng điệu, hội tụ đủ sức mạnh, thể lực và tính đồng đội cao. Nhất định lứa này trưởng thành sẽ cho thấy một đội tuyển Indonesia rất mạnh.

Để ý diễn tiến tâm lý của HLV Sjafri cho thấy dù họ thua trong thế thắng vì các học trò bở lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng HLV Sjafri không hề cay cú, không hề bế tắc. Ông không ngồi thừ ra bực bội và hậm hực. Có lẽ ông làm bóng đá trẻ với quan điểm để các em thể hiện hết mình bằng một lối chơi rực lửa chứ chưa cần toan tính, thực dụng…

Và sau đó dù thua ở loạt đấu súng nhưng HLV Sjafri vẫn rất vui vẻ đi động viên và vỗ vai tươi cười với từng em như một lời cám ơn những cầu thủ trẻ tuy thua nhưng đã cống hiến thật xuất sắc.

U-18 Indonesia - một đội đã thua Việt Nam đến 0-3 ở vòng bảng và thua Thái Lan ở bán kết sau loạt sút luân lưu nhưng tập thể ấy hứa hẹn một tương lai rất sáng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.