Tìm thấy tượng Pharaoh và thần cổ đại tại Ai Cập

Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập (CSA) ngày 17/12/2010 thông báo phát hiện những mảnh vỡ của một bức tượng Pharaoh và thần cổ đại trong đống đổ nát của ngôi đền thờ lớn nhất tại Ai Cập nằm bên bờ phía Tây Louxor, cách thủ đô Cairo 750km về phía Nam.

Đây là bức tượng bán thân của thần nước Hapi có dạng mình khỉ đầu chó, đặc điểm được CSA đã nhận dạng như là chân của bức tượng vua Amenhotep III hay Amenophis III, có nghĩa là "Thần Amun hài lòng," cách đây 3.000 năm.

Tìm thấy tượng Pharaoh và thần cổ đại tại Ai Cập ảnh 1

Một phần tượng thần Hapi (trái) và phần chân bức tượng pharaoh bằng đá granite đỏ. Nguồn: SCA

Chủ tịch CSA Zahi Hawass cho biết, đây là bức tượng đầu tiên thuộc loại này được tìm thấy. Bức tượng thể hiện vị Pharaoh đang ngồi với thần nước Hapi, là một trong bốn người con trai của thần Horus.

Trong một thông cáo báo chí, tiến sỹ Zahi Hawass nhấn mạnh, đền thờ này đã bị phá hủy cách đây 2.000 năm, cần phải đặt dưới sự quản lý của CSA nhằm khai quật những bức tượng cổ.

Ông Hawass khẳng định, các bức tượng có ý nghĩa tôn giáo và không thể bị phá hủy.

Theo Thanh Bình (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.