Thiếu nữ đã chết vẫn "kết hôn" hai lần

Chỉ trong vòng vài ngày, một thiếu nữ Trung Quốc đã bị đem bán hai lần để làm đám cưới với hai người khác nhau, dù cô và các chú rể đều đã chết.

Thiếu nữ đã chết vẫn "kết hôn" hai lần ảnh 1

Người dân ở Hồ Bắc, Trung Quốc, tin rằng người âm cũng cần có đôi có lứa ở thế giới bên kia. Ảnh minh họa: ALAMY

Theo Global Times, cô gái trên từng sống ở tỉnh Hồ Bắc và vừa qua đời trong dịp Tết Âm lịch vừa rồi.

Tuy nhiên, gia đình cô vẫn quyết định bán cô cho một "đám cưới ma" với giá 35.000 nhân dân tệ (hơn 5.000 USD). Người dân vùng này tin rằng người cõi âm cũng cần có đôi có lứa để cùng nhau dạo chơi và chung sống ở thế giới bên kia. Sau thủ tục hôn lễ, xác cô dâu và chú rể được đem chôn cùng nhau.

Không may, những kẻ trộm mả lại tiếp tục đào ngôi mộ lên để cướp xác và đem bán cho một "đám cưới ma" ở thị trấn khác với giá 30.000 nhân dân tệ (hơn 4.700 USD). Những kẻ trộm và bán xác này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Dù chính phủ Trung Quốc đã kiên quyết bài trừ những tục lệ mê tín dị đoan nhưng thị trường chợ đen bán "xác cô dâu" vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Năm 2007, một người đàn ông phải ngồi tù sau khi giết rồi đem bán 6 thi thể phụ nữ và còn tuyên bố rằng việc sát hại và đem bán họ vẫn tốt hơn là đào mả trộm xác.

Theo Anh Ngọc (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.