Thả cá ngày ông Công ông Táo: Người dân đã hạn chế dùng túi nilon

(PLO)- Thả cá chép trong ngày Tết ông Công ông Táo là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt. Tại Hà Nội, nhiều người đi thả cá đã dùng xô, chậu thay vì túi nilon.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), rất nhiều người dân ở Hà Nội đã đổ về các khu vực sông, hồ để thực hiện nghi thức thả cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời.

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, vào ngày 23 tháng Chạp, cá chép sẽ hóa rồng, đưa ông Táo về trời để trình báo mọi việc trong năm với Ngọc Hoàng. Vì vậy, người dân thường chuẩn bị 3 con cá chép để phóng sinh. Ngoài cá chép, nhiều loại cá khác cũng được phóng sinh trong ngày này.

LTR_0169.JPG
Nhiều người dân đã sử dụng xô, chậu để mang cá đi thả thay vì dùng túi nilon. Ảnh: HẢI ANH

Theo ghi nhận, năm nay, nhiều gia đình đã chủ động mang theo xô nhựa, cốc nhựa thay cho túi nilon. Dẫn hai con gái đi thả cá tại bến Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội), chị Nguyệt Minh cho biết năm nào chị cũng dẫn các con đi thả cá bởi chị muốn các con hiểu đây không chỉ là thả cá mà là một phong tục của ngày Tết.

Chị Minh cũng cho hay, mấy năm nay chị không dùng túi nilon, thay vào đó chị sử dụng xô và chậu mang theo từ nhà cho tiện và sạch sẽ.

LTR_0170.JPG
Người dân buộc dây vào xô để thả cá vì sợ cá mắc kẹt rác hoặc lục bình. Ảnh: HẢI ANH

Là người dân sống tại bến Ngọc Lâm, anh Lê Quang Vũ cho biết, hằng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp là khu vực này rất đông người. Nhiều gia đình đi rất đông, có cả trẻ em, lúc thả cá nhiều gia đình còn quay phim, chụp ảnh làm kỷ niệm.

"Nhiều năm gần đây mọi người thả cá đã văn minh hơn. Họ hạn chế sử dụng túi nilon, hoặc nếu có cũng không vứt rác bữa bãi. Rác thải được mọi người mang về, một số người nhắc con nhặt rác ven hồ bỏ vào thùng rác", anh Vũ nói.

ông công ông táo.JPG
Bên cạnh cá chép đỏ, nhiều loại cá khác cũng được người dân phóng sinh. Ảnh: HẢI ANH
thả cá ông công ông táo.JPG
Nhiều người dân dùng túi nilon nhưng không còn hiện tượng xả rác bừa bãi. Ảnh: HẢI ANH

Tại các chợ truyền thống, từ sáng sớm, không khí mua bán đã diễn ra rất nhộn nhịp, lượng cá chép năm nay được các tiểu thương nhập về khá dồi dào. Bên cạnh đó, cá chép được bày bán với nhiều kích cỡ khác nhau, đáp ứng nhu cầu của người dân.

cá chép 1.jpg
Thị trường cá chép đỏ phục vụ ông Công ông Táo nhộn nhịp từ cuối tuần trước. Ảnh: MINH TRÚC

Theo ghi nhận, năm nay có 3 kích cỡ cá chép đỏ; cá nhỏ có giá 45.000 đồng/3 con; cá nhỡ có giá 65.000 đồng/3 con và cá đại có giá 100.000 đồng/3 con. So với năm ngoái, giá có tăng nhẹ song sức mua gần như không giảm.

cá chép.jpg
Năm nay lượng cá chép khá dồi dào và phong phú. Ảnh: MINH TRÚC

Việc mua và thả cá chép trong ngày Tết ông Công ông Táo là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt, thể hiện ước mong một năm mới bình an, thuận lợi, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp của dân tộc.

Thả cá online qua livestream bùng nổ

Bên cạnh thả cá chép truyền thống như mọi năm, năm nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt phiên livestream (phát trực tiếp) thả cá chép. Những buổi livestream này thu hút hàng nghìn lượt xem, hàng trăm bình luận và quà tặng ảo được gửi liên tục.

Theo ghi nhận, các chủ tài khoản chuẩn bị sẵn nhiều thùng cá chép, người xem có nhu cầu thả cá sẽ tặng quà ảo trên livestream, đồng thời để lại tên tuổi và lời nhắn.

Sau khi nhận quà, chủ tài khoản đọc nội dung người gửi và tiến hành thả cá xuống nước ngay trên sóng trực tiếp. Số lượng cá thả phụ thuộc vào giá trị quà tặng mà người xem gửi.

Nhiều tài khoản còn ghi rõ số điện thoại, số tài khoản để nhận tiền chuyển khoản để người xem chuyển tiền. Sau đó, chủ tài khoản sẽ đọc tên, lời nhắn và thả cá hộ người xem.

Anh Phương Đạt (Ngọc Hà, Hà Nội) cho biết năm nay do ngày ông Công ông Táo là ngày thường, anh vẫn phải đi làm nên lựa chọn thả cá qua livestream. Theo anh Đạt, hình thức này tiết kiệm thời gian, song anh cảm thấy việc không trực tiếp thực hiện thả cá khiến nghi lễ không được trọn vẹn.

Còn chị Thu Trang (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng phong tục thả cá mang ý nghĩa truyền thống nên cần được thực hiện trực tiếp. Ngoài ra, việc gắn nghi lễ với hình thức tặng quà ảo trực tuyến có thể làm giảm đi tính trang nghiêm vốn có của phong tục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.