Tawan sắp đi vào vết xe đổ của Calisto

(PL)- CLB Muangthong của Thái Lan vốn được ca ngợi như “dải ngân hà” Real Madrid của bóng đá Tây Ban Nha vậy.

Họ thắng như chẻ tre thì không sao nhưng thua một trận, nguy cơ bị loại một giải là HLV bị trảm ngay.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam - ông Calisto đã từng nhấm nháp vị đắng này vào năm 2011 khi gắn bó với Muangthong. Nay chiếc ghế của HLV Tawan cũng rung lắc dữ dội sau trận lượt đi thua Kawasaki Frontale 1-3 ở vòng 16 đội AFC Champions League trên sân nhà.

Năm 2011, dưới sự “bảo kê” của tiền vệ nhạc trưởng Thonglao, HLV Calisto về làm thuyền trưởng Muangthong. Tuy nhiên, ông chỉ tồn tại có bốn tháng, khi để CLB bị loại khỏi League Cup (giải nội địa Thái Lan) và vòng sơ loại Champions League. Cho nên chẳng ai lấy làm lạ việc Tawan đang đối diện với cỗ máy “xay” HLV của Muangthong.

Năm ngoái, HLV Tawan từng đưa Muangthong lên ngôi vô địch khi Thai-League chưa kết thúc (do vua Thái băng hà nên các hoạt động vui chơi phải đình chỉ và đội dẫn đầu Muangthong đăng quang). Mùa này Tawan tiếp tục đưa Muangthong dẫn đầu Thai-League và chơi rất bốc tại vòng bảng Champions League với ba trận sân nhà toàn thắng trước các đối thủ đến từ Nhật, Hàn Quốc và Úc… Thế nhưng vào lượt đi vòng 16 đội, Muangthong thất thủ 1-3 trước Kawasaki Frontale, lập tức Tawan trở thành tội đồ.

Báo chí Thái Lan dẫn lời HLV Tawan chấp nhận bị “trảm” nếu lãnh đạo CLB cảm thấy cần thiết. Tác giả bài báo chơi độc khi minh họa cho bài viết không phải là hình Tawan mà lại là… Kiatisak - cựu HLV tuyển Thái Lan. Điều này sẽ đưa sự liên tưởng của độc giả đến khả năng Kiatisak sẽ ngồi vào ghế nóng của Muangthong.

Cũng cần biết Tawan và Kiatisak là bạn thân, đá cùng thời cho đội tuyển Thái lẫn cùng nhau qua khoác áo HA Gia Lai chơi ở V-League.

Làm thầy ở Muangthong có mức lương cao chót vót nhưng chỉ cần ông chủ mất vui là ngay lập tức HLV có thể ra rìa ngay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.