Tặng 5.000 ấn phẩm Báo Xuân Nhân Dân cho quân dân Trường Sa

(PLO)- 5.000 ấn phẩm Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 được dành tặng cho Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức lễ trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 cho Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết nhiều năm qua, đơn vị luôn duy trì việc tặng báo Xuân cho các lực lượng vũ trang. Đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới, hải đảo.

tang-bao-xuan-nhan-dan-cho-can-bo-chien-si-va-nhan-dan-o-truong-sa-2.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THUỶ NGUYÊN.

Theo ông Lê Quốc Minh, năm nay Báo Nhân Dân trao tặng những tờ báo Xuân đầu tiên mang tên "Xuân Cất cánh". Nội dung số báo tập trung tổng kết những dấu ấn nổi bật của đất nước trong năm 2025. Đồng thời hướng tới năm 2026 và giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển mạnh mẽ.

Cũng theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, năm 2025 là năm đặc biệt khi kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

tang-bao-xuan-nhan-dan-cho-can-bo-chien-si-va-nhan-dan-o-truong-sa-1.jpg
Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp nhận báo Xuân Bính Ngọ 2026 do Báo Nhân Dân trao tặng. Ảnh: THỦY NGUYÊN.

Trong năm qua, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tạo điều kiện để đại diện nhiều cơ quan báo chí ra thăm quần đảo Trường Sa. Sau chuyến đi, nhiều tuyến bài phản ánh nỗ lực của Hải quân Việt Nam đã được đăng tải, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa hai đơn vị.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân mong muốn những nội dung trên số báo đặc biệt Xuân Bính Ngọ sẽ sớm đến tay quân dân Trường Sa. Các bài viết được đầu tư công phu, mang theo tinh thần Thánh Gióng vươn lên trong năm mới.

tang-bao-xuan-nhan-dan-cho-can-bo-chien-si-va-nhan-dan-o-truong-sa.jpg
Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Trung tá Nguyễn Tư Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỦY NGUYÊN.

Phát biểu đáp từ, Trung tá Nguyễn Tư Hóa, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân bày tỏ niềm vui khi đón nhận 5.000 ấn phẩm gửi đến Trường Sa. Theo Trung tá Nguyễn Tư Hóa, đây là món quà Xuân ý nghĩa, là sự động viên tinh thần vô giá với những người làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

"Chúng tôi sẽ sớm chuyển tới tận tay các cán bộ chiến sĩ để họ nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành tựu của đất nước trong không khí Xuân", ông Hóa khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.